Mí ổng fen toy khen nức nở luôn, tăng giá hợp túi tiền người dân, đâu như mí thằng hàn tăng giá cả trăm chiệu, bực ghia kkTính ra ông Toyota cũng yếu bóng vía hỉ:
- Con Alphard với Prado toàn đại gia mua
- Cross, Innova, Hilux toàn thánh ghiền Toyota mua
Mấy đối tượng khách này tăng cả tỷ nữa cũng nhào vô mua ầm ầm ah.
Màu đỏ mới mua của mazda nên để tăng giá bù lại chi phí mua màu.Tính ra ông Toyota cũng yếu bóng vía hỉ:
- Con Alphard với Prado toàn đại gia mua
- Cross, Innova, Hilux toàn thánh ghiền Toyota mua
Mấy đối tượng khách này tăng cả tỷ nữa cũng nhào vô mua ầm ầm ah.
Đúng đó Bác, hôm cuối T12 vừa rùi Tui với vợ con đi du lịch về khu Kiến Tường Long an, Ông chủ homestay ở đó nhà có 2 con veloz,Tui đi con carnival xuống. Tối đó cũng vài ba chén ổng nói dân thành phố lạ thiệt con xe Toyota veloz đẹp, bền, đi êm ru, ít hao xăng mà giá lại rẻ không đi mua lại đi mua con xe của Hàn với giá gấp đôi, Mai Tui chở chú em đi dạo qua biên giới xem xe ai ngon hơn. Tui cũng giả ngu giả ngơ chứ nói chi chừ.Mí ổng fen toy khen nức nở luôn, tăng giá hợp túi tiền người dân, đâu như mí thằng hàn tăng giá cả trăm chiệu, bực ghia kk
Sáng sau Ổng chở tui đi bằng xe veloz nhà ổng còn bạn tài xế nhà ổng chở vợ con tui với con gái ổng đi bằng xe tui. Lúc đi ổng cứ bô bô này nọ trên trời dưới đất về con xe này cứ như nó là siêu của siêu xe voại, khi lượt về đổi xe cho ảnh qua xe Tui ngồi, từ lúc đặt cái đít ảnh lên cái ghế xe cái là im ru méo nói được lời nào tiếp theo nữa.
Đến khi về lại nhà, con bé con gái ảnh bảo lâu nay Ba mị dân mẹ con con nhiều rồi nghen. Thấy mặt lão sượn ngắt luôn, Tui thì chỉ tủm tỉm cười rồi rút về Cao Lãnh chứ ở lại chắc tối có chuyện nữa.
Bởi vậy ông này mà con Veloz có bán bằng giá con carnival chắc lão cúng dám mua lắm ah.
Đúng là khi chưa ra đời chưa biết sóng cả, chưa thoát khỏi cái lu thì tưởng bầu trời chút xíu.
Bữa nao bác cho mấy ông ngồi Alphard biết mùi Carnival nữa là chuẩn bài. Giá gấp 3 chỉ dành cho ntd thông tháiĐúng đó Bác, hôm cuối T12 vừa rùi Tui với vợ con đi du lịch về khu Kiến Tường Long an, Ông chủ homestay ở đó nhà có 2 con veloz,Tui đi con carnival xuống. Tối đó cũng vài ba chén ổng nói dân thành phố lạ thiệt con xe Toyota veloz đẹp, bền, đi êm ru, ít hao xăng mà giá lại rẻ không đi mua lại đi mua con xe của Hàn với giá gấp đôi, Mai Tui chở chú em đi dạo qua biên giới xem xe ai ngon hơn. Tui cũng giả ngu giả ngơ chứ nói chi chừ.
Sáng sau Ổng chở tui đi bằng xe veloz nhà ổng còn bạn tài xế nhà ổng chở vợ con tui với con gái ổng đi bằng xe tui. Lúc đi ổng cứ bô bô này nọ trên trời dưới đất về con xe này cứ như nó là siêu của siêu xe voại, khi lượt về đổi xe cho ảnh qua xe Tui ngồi, từ lúc đặt cái đít ảnh lên cái ghế xe cái là im ru méo nói được lời nào tiếp theo nữa.
Đến khi về lại nhà, con bé con gái ảnh bảo lâu nay Ba mị dân mẹ con con nhiều rồi nghen. Thấy mặt lão sượn ngắt luôn, Tui thì chỉ tủm tỉm cười rồi rút về Cao Lãnh chứ ở lại chắc tối có chuyện nữa.
Bởi vậy ông này mà con Veloz có bán bằng giá con carnival chắc lão cúng dám mua lắm ah.
Đúng là khi chưa ra đời chưa biết sóng cả, chưa thoát khỏi cái lu thì tưởng bầu trời chút xíu.
bóc phét ít thôi !Đúng đó Bác, hôm cuối T12 vừa rùi Tui với vợ con đi du lịch về khu Kiến Tường Long an, Ông chủ homestay ở đó nhà có 2 con veloz,Tui đi con carnival xuống. Tối đó cũng vài ba chén ổng nói dân thành phố lạ thiệt con xe Toyota veloz đẹp, bền, đi êm ru, ít hao xăng mà giá lại rẻ không đi mua lại đi mua con xe của Hàn với giá gấp đôi, Mai Tui chở chú em đi dạo qua biên giới xem xe ai ngon hơn. Tui cũng giả ngu giả ngơ chứ nói chi chừ.
Sáng sau Ổng chở tui đi bằng xe veloz nhà ổng còn bạn tài xế nhà ổng chở vợ con tui với con gái ổng đi bằng xe tui. Lúc đi ổng cứ bô bô này nọ trên trời dưới đất về con xe này cứ như nó là siêu của siêu xe voại, khi lượt về đổi xe cho ảnh qua xe Tui ngồi, từ lúc đặt cái đít ảnh lên cái ghế xe cái là im ru méo nói được lời nào tiếp theo nữa.
Đến khi về lại nhà, con bé con gái ảnh bảo lâu nay Ba mị dân mẹ con con nhiều rồi nghen. Thấy mặt lão sượn ngắt luôn, Tui thì chỉ tủm tỉm cười rồi rút về Cao Lãnh chứ ở lại chắc tối có chuyện nữa.
Bởi vậy ông này mà con Veloz có bán bằng giá con carnival chắc lão cúng dám mua lắm ah.
Đúng là khi chưa ra đời chưa biết sóng cả, chưa thoát khỏi cái lu thì tưởng bầu trời chút xíu.
hoang tưởng mà cứ luyên thuyên =)) kkkk
kêu mấy ông ngồi Lexus LM đó chứ Alphard hề gì =))Bữa nao bác cho mấy ông ngồi Alphard biết mùi Carnival nữa là chuẩn bài. Giá gấp 3 chỉ dành cho ntd thông thái![]()
Tiền lạc vài trăm cả tỏi mấy đại gia còn chi dc…cộng thêm vài đồng chả ăn thua thật
Toyota Alphard Đen 4.370 4,510 +140 Toyota Alphard Trắng ngọc trai, Nâu ánh vàng 4.381 4,530 +149 Toyota Alphard HEV Đen 4.475 4.615 +140 Toyota Alphard HEV Trắng ngọc trai, Nâu ánh vàng 4.486 4.635 +149 Toyota Land Cruiser Prado Trắng ngọc trai 3.491 3.500 +9 Toyota Land Cruiser 300 Trắng ngọc trai 4,297 4,306 +9
Mấy dòng này toàn đại gia mua không thì như muỗi đốt inox.