QL 28 đường ổn ko bác, đầu tháng 6 này e cũng làm chuyến ĐL, vòng đi thì e đi QL27 lên vì có việc ghé nhà người thân ở chân đèo Sông Pha, vòng về em tính đi QL28 rồi ra cao tốc vì e nghe nói QL28B đang sửa đường nát lắm đi ko đc. Bác cho em xin ít thông tin cung QL28 về với cao tốc tình hình đường xá như thế nào nhé bác. Thanks bác trc!Em vừa cùng nhóm bạn đi 1 vòng Bảo Lộc - Lagi- Gia Bắc- Nam ban về. Biển Lagi động. Đồ ăn ngon. Đường QL20- Tánh linh tàm tạm. Ra 55 thì ổn. Về thì cao tốc- QL28- QL20 về Nam ban/ Tà nung. Mọi thứ ổn. Nhưng em chỉ thấy phiền lòng ở chỗ chứ đằng sau ( bất kể là đang di chuyển hay dừng đèn đỏ) tiếng kèn xe bấm liên tục. Nhìn qua gương ( hoặc chỉ nghe cách bấm còi) là 99,99% xe biển 51–>…cho dù đoạn nào cũng thế. 20-55-28… về tới nhà, có thời gian đọc vụ doanh nhân SG! Chặn xế QL20… các cụ ới, trung tâm tài chính- Văn hóa cấp khu vực, em mong CC/ CM bớit bớt lại giùm. Cuộc sống, cứ chậm lại an nhàn mà thôi. Tks!
View attachment 3306400*Ảnh minh họa
View attachment 3306273
- Tags
- văn hoá giao thông
Em chưa hiểu lộ trình bác: QL27- QL28?? Là nhà bác hướng bên BMT hay Gia nghĩa ah? Và liên quan gì CT1? Túm lại thế này: QL27 địa phận Daklak rất đẹp. Qua cầu bên LĐ, nát như tương. Nát ra tới Đinh văn. Đinh văn - Phi nôm tạm ổn. Thạnh Mỹ lại..tương. Đèo Ngoạn mục, nối ra QL1, CT1 đều ổn cả. Sông pha ( Ngoạn mục) thì khác đẹp. Đường bao rộng, phẳng nhưng cây cối mùa này phần Ninh Thuận chán lắm. Nên em góp ý Bác đi 28, ra 20 đạp lên Liên Khương đi Sông pha. Đường 20, 719 làm chuẩn, rộng đẹp.QL 28 đường ổn ko bác, đầu tháng 6 này e cũng làm chuyến ĐL, vòng đi thì e đi QL27 lên vì có việc ghé nhà người thân ở chân đèo Sông Pha, vòng về em tính đi QL28 rồi ra cao tốc vì e nghe nói QL28B đang sửa đường nát lắm đi ko đc. Bác cho em xin ít thông tin cung QL28 về với cao tốc tình hình đường xá như thế nào nhé bác. Thanks bác trc!
QL 28- phần Dkaglong- Di linh thì chấp nhận được. Phần Di linh- Gia Bắc thì 3,5~>4m cho cả tuyến đường. Đèo Gia Bắc đi thì vững tay lái chút. Nhỏ, xấu và…rất nóng máu với những tài Trẩu tre. ( cố gắng Bơ đi mà chạy- như Bác nào còm men ở trên) Nhưng mình thích 1 số xe ben tuyến này, chạy rất lịch sự và chuyên nghiệp. Sông Quao- Hàm trí ra CT1 thì quá ổn. Còn CT1 thì bàn làm gì. Full 90, đạp ráng lên 110-120 cũng chả vấn đề gì. Chỉ là lâu lâu thử ga xe thôi nhé. Bác bỏ cái 28b cho em, bác đi 28b về là bác và Gấu nhà dễ..mất cảm giác 1/2 tháng đấy. Dưới đây là 2 tấm bạn em đi hôm 2/5 về. Chúc chuyến đi bác thật nhiều niềm vui!
Attachments
-
1,5 MB Đọc: 0
-
1,6 MB Đọc: 0
Chuẩn cơm mẹ nấu Bác! Thủ đô thì kinh rồi, giành giật nhau từng centimet đường. Ngoài ấy nhiều Phố hàng rèn mà, ít khi rèn được cái sự điềm đạm. Chủ yếu rèn dao, búa…Mình ra Hà Nội lái xe không bấm còi thì bị chê là thiếu văn hóa.
Anh quyết định như vậy là sáng suốt đó. QL28 thì vẫn như trước giờ, mặt đường hơi rần rần chút, nhưng so với QL28B hiện tại thì tốt hơn ngàn lần.QL 28 đường ổn ko bác, đầu tháng 6 này e cũng làm chuyến ĐL, vòng đi thì e đi QL27 lên vì có việc ghé nhà người thân ở chân đèo Sông Pha, vòng về em tính đi QL28 rồi ra cao tốc vì e nghe nói QL28B đang sửa đường nát lắm đi ko đc. Bác cho em xin ít thông tin cung QL28 về với cao tốc tình hình đường xá như thế nào nhé bác. Thanks bác trc!
Mọi người nên quên QL28B đi, ít nhất là đến khi nó trải được đá mi. Hiện tại nó nát hơn chữ "nát" nữa. Chắc giữa năm sau..
Chỉnh sửa cuối:
Ý ảnh là, lượt đi ảnh sẽ ra Phan Rang đi QL27 ghé Song Pha rồi lên ĐL. Lượt về ảnh đi QL28 xuống cao tốc.Em chưa hiểu lộ trình bác: QL27- QL28?? Là nhà bác hướng bên BMT hay Gia nghĩa ah? Và liên quan gì CT1?
Đâu phải QL27, 28 là phải ở tới Dak Nong, Dak Lak đâu..
Văn hoá khác Bác, mình ra mùa vắng. Có một điều là người HN chạy tốc độ chậm lấm, vào SG cũng không dám đi.Chuẩn cơm mẹ nấu Bác! Thủ đô thì kinh rồi, giành giật nhau từng centimet đường. Ngoài ấy nhiều Phố hàng rèn mà, ít khi rèn được cái sự điềm đạm. Chủ yếu rèn dao, búa…
Bác cần thêm thông tin:Em vừa cùng nhóm bạn đi 1 vòng Bảo Lộc - Lagi- Gia Bắc- Nam ban về. Biển Lagi động. Đồ ăn ngon. Đường QL20- Tánh linh tàm tạm. Ra 55 thì ổn. Về thì cao tốc- QL28- QL20 về Nam ban/ Tà nung. Mọi thứ ổn. Nhưng em chỉ thấy phiền lòng ở chỗ chứ đằng sau ( bất kể là đang di chuyển hay dừng đèn đỏ) tiếng kèn xe bấm liên tục. Nhìn qua gương ( hoặc chỉ nghe cách bấm còi) là 99,99% xe biển 51–>…cho dù đoạn nào cũng thế. 20-55-28… về tới nhà, có thời gian đọc vụ doanh nhân SG! Chặn xế QL20… các cụ ới, trung tâm tài chính- Văn hóa cấp khu vực, em mong CC/ CM bớit bớt lại giùm. Cuộc sống, cứ chậm lại an nhàn mà thôi. Tks!
View attachment 3306400*Ảnh minh họa
View attachment 3306273
1. Bác chạy có chiếm làn nhanh (bên trái đường) và chạy chậm hơn tốc độ tối đa cho phép? Nếu bác đi chậm thì chuyển qua làn phải sẽ không bị kèn. Chạy ở làn trái, giả sử cho phép chạy tối đa 60km/h mà bác chạy 55 km/h thì cũng đã là chặn xe phía sau rồi. Họ có quyền chạy 60 km/h, khi đó nếu họ nhá đèn mà bác không cho họ vượt thì dính nghe kèn là bình thường ạ.
2. Khi dừng đèn đỏ, tới giây xanh đi bác có chậm dãi cữ bình tĩnh cho xe từ từ chuyển bánh kiểu như xe đầu kéo hàng đang chở nặng không? Nếu có thì bị nghe kèn là bình thường.
Còn nếu không phạm hai lỗi ở trên thì quả là tay lái kia quá bất lịch sự và nên bị ăn đấm.
Chưa biết lúc đó bác chạy xe như thế nào nữa nên không dám cho ý kiến nhưng em có ý kiến bác học lại cách hành văn đi.
Đọc, viết, hiểu được là ngon dồi.Chưa biết lúc đó bác chạy xe như thế nào nữa nên không dám cho ý kiến nhưng em có ý kiến bác học lại cách hành văn đi.
Nhìu thằng hổng có chữ mà có bằng lái, hổng biết cộng trừ nhân chia mà giàu sụ mới hay kkk.