Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Như niềm đam mê, em rước nàng 97 về dinh....còn 3 ngày nữa thì em có thể dẫn nàng ra mắt anh em họ hàng, nàng cũng khó tính và nhõng nhẽo quá làm khổ em gần cả tháng nay....em đang nôn nao chờ đợi, nóng lòng quá nên post bài này lên cho đỡ nôn...em sẽ show khoảng vài chục tấm hình để anh em giúp cho nàng thêm hoàn thiện...em còn thiếu 2 cái gon cửa, gon đứng ở chổ giao nhau của 2 cánh cửa, 6 cái chụp tay nắm trong la phong, và 4 cái chắn bùn,  không biết mua ở đâu nhờ các bác giúp chỉ dùm em với....cám ơn các bác rất nhiều, DONG THAP que em
Tên tuổi của nàng đây nhờ các bác tra giúp em với:
Số máy: F22B2-4113758
Số khung: CD5630VA-087000
 
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/2/07
781
11
18
53
Bác show em nó lên đi. Mà sao Acc 97 sao lại ra nông nỗi này vậy ? Nghe bác tả thì có vẻ tay chồng cũ rất vũ phu.
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Đúng là tay chồng củ không cưng chiều nàng lắm, có lẽ bắt nàng cày bừa, làm lụng vất vả mà không chăm sóc, giữ gìn...cũng may nàng vẫn còn giữ được cái chất của riêng mình....em đã làm cho nàng một cuộc cách mạng, tắm gội, chải chuốt,...vài 3 ngày nữa nàng sẽ lại trở về với nét kiêu sa thuở nào.....chắc tay chồng củ sẽ ngạc nhiên và tiếc nuối....hihihi
 
Hạng F
18/5/09
6.241
14
38
Bác post hình truớc, trong, và sau khi thẩm mỹ em nó nha. Cảm ơn bác.
 
Tập Lái
8/2/11
40
0
0
giá em nó khi rước về là bao nhiêu vậy bác , chắc là  đẹp lắm bác đưa em nó vào viện nào?. chúc mừng bác đã có vợ hai như ý. hii
 
Hạng D
5/1/09
1.019
202
78
VŨNG TÀU - VIETNAM
bác kiếm ac 97 ở đâu mà hay vậy, hồi trước em lùng khắp nước mà không có chỉ có 96 mà người ta hong bán
 
Hạng D
17/1/11
2.191
218
63
Đồng Tháp
Tình cờ thôi hà, không tính trước, định ôm tiền đi rước em 94 màu đỏ mận ở Cần thơ, nhung nỉ zin, nước sơn zin 70%, 4 thắng dĩa, không túi khí, biển số Vĩnh Long, giá 260 tr, không bớt....trên đường đi vô tình nhìn thấy em 97 đang phi ào ào phía đối diện, lại nghe bác tài xế nói là xe đó định bán, thế là quay đầu lại chạy theo, họ hét 280tr, coi tới coi lui thấy xấu xí nhiều chỗ quá, nhưng nội thất còn liền đẹp, máy móc sạch sẽ, 2 túi khí, máy 2.2, chạy bốc, nhúng êm, biển số tp, biển số đẹp, với lại hôm đó đã là 27 tết, họ bớt được 5tr, thế là quyết luôn, chạy về tới nhà là 12h đêm....cái này là duyên tiền định....dây tơ hồng đã kết...giấy ghi sx năm 1997 thì là đời 97 mà
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/11/10
241
4
18
50
Hic nghe bác kể thì đúng là duyên tiền định rồi. chúc mừng bác chủ.