cố thêm 100 nữa thì mua được GS. Nói về chi phí bảo dưỡng Lexus rẻ hơn nhiều so với BMW. Nếu bác chơi xe Đức cứ xác định nếu gặp chủ xe bảo dưỡng tốt thì không sao, gặp bác lười bảo dưỡng thì cứ xác định đầu tư thêm 100 - 200tr sẽ được chiếc xe long lanh, chạy tẹt vài năm
 
Tập Lái
13/5/15
40
41
18
47
cố thêm 100 nữa thì mua được GS. Nói về chi phí bảo dưỡng Lexus rẻ hơn nhiều so với BMW. Nếu bác chơi xe Đức cứ xác định nếu gặp chủ xe bảo dưỡng tốt thì không sao, gặp bác lười bảo dưỡng thì cứ xác định đầu tư thêm 100 - 200tr sẽ được chiếc xe long lanh, chạy tẹt vài năm
Lúc mua xe Đức em mang vào hãng check toàn bộ để biết tình trạng bảo trì bảo dưỡng và sắp phải thay chắc ổn bác nhĩ ???
 
Hạng D
25/10/07
1.408
7.193
113
Gs khác Es nhiều công nghệ kg bác ? Sửa và bảo dưỡng nhiều chi phi hơn Es ? Giá 1,3 tỷ mua đc em gs sx 2008 ?
Cái khác nhau đầu tiên đó là es kém gs 1 phân khúc.
Cái thứ 2 là chassis.é dùng chung với camry 3.5.
Máy móc thì em không chuyên sâu nên không biết giữa es và gs350 khác nhau gì không?
Gs em ngồi ké là bản 460 nên không dám lôi vào so sánh hehee
 
Hạng D
25/10/07
1.408
7.193
113
em chọn X6, đã thì có đã nhưng hao lúa BD hơn 350 à nha
Bác chủ còn đang lăn tăn vấn đề bảo dưỡng và sửa chữa thì em nghỉ next ngay.
Thằng bạn em mua con x6 5.0 mới tinh hơn 200 ngàn mà đi được hơn 2 năm chỉ sao nhãng bảo dưỡng mà xe chết 1 máy.sửa hết tầm 500 mà vẫn không ăn thua.
Sau bán cho salong đc hơn 1 tỉ,salon đấy rao 1 tỉ 3 hay 4 gì đó em không nhớ rõ lắm.
Không biết h em bó trôi về đâu rồi? :D
 
Hạng F
8/2/12
10.197
32.677
113
Bác chủ còn đang lăn tăn vấn đề bảo dưỡng và sửa chữa thì em nghỉ next ngay.
Thằng bạn em mua con x6 5.0 mới tinh hơn 200 ngàn mà đi được hơn 2 năm chỉ sao nhãng bảo dưỡng mà xe chết 1 máy.sửa hết tầm 500 mà vẫn không ăn thua.
Sau bán cho salong đc hơn 1 tỉ,salon đấy rao 1 tỉ 3 hay 4 gì đó em không nhớ rõ lắm.
Không biết h em bó trôi về đâu rồi? :D

Má ơi sửa có 1 cái máy bằng mua con Land già của em, mô phật
Trời ơi sao con ghét căm ghét đắng đồng tiền vậy trời???


Chờ ổng cho vì ghét của nào trời cho của đó :)