TOY
Hạng D
25/3/08
2.860
39
48
Cá nhân em thích chiếc Corolla đời 1984 (hồi xưa người ta hay kêu đời này là "đầu chúi, đít chặt'') nhưng hông thấy bác chủ thớt đưa hình lên. Nhìn chiếc xe này gợi lại bao nhiêu kỷ niệm.
 
Hạng B2
24/8/10
133
1
0
em thích nhưng bài viết như thế này vì nó giúp chúng ta có cái nhìn bao quát về một sản phẩm để khi chọn lựa khỏi mất công suy nghĩ.
 
Hạng B2
19/8/08
188
1.225
93
Tân Phú - HCM
sense.vn
Mình cũng rước một em thế hệ thứ 6. Dù là nội thất đã xuống cấp nhưng máy vẫn còn khá chất. Nói chung là cũng cảm thấy hài lòng với khả năng tài chính hạn hẹp.

Không biết trong chi hội Toy có chổ nào chuyên trị dòng xe này nhỉ?
 
Hạng D
11/5/11
3.420
5.584
113
Sài Gòn
Chúc mừng bác có Corolla, xe tốt đó bác.
@bác TOY: "driftjapan.com/blog/toyota/toyota-corolla-ae86" bác search google dòng trong ngoặc "..." xem phải hình đầu chúi đít chặt không bác nhé:).
giacmo4banh nói:
Mình cũng rước một em thế hệ thứ 6. Dù là nội thất đã xuống cấp nhưng máy vẫn còn khá chất. Nói chung là cũng cảm thấy hài lòng với khả năng tài chính hạn hẹp.

Không biết trong chi hội Toy có chổ nào chuyên trị dòng xe này nhỉ?