Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
29/11/06
2.944
39.454
113
54
hope nói:
Duc Huan nói:
Từ Vườn Chuối dọn ra Bắc Hải mà gọi là "bỏ phố lên rừng" thì chỉ có thể nói là quá đáng.

Nhà 8x20 ở một trong những khu qui hoạch nghiêm chỉnh nhất mà còn chê ngột ngạt, nóng bức thì tội nghiệp cho gần chục triệu dân Sài Gòn còn lại quá.
Có bác nói ở trên là từ Q3 ra BRC là "bỏ phố lên rừng" bác ợ. Nhà của e ở Bắc Hải rất thoáng mát, nhưng hàng ngày bước ra khỏi nhà là chen lấn từng tấc đất ngoài đường sao thấy đời bon chen quá. E ra BRC thấy gió sông thật tuyệt vời. Mấy năm nữa đường xá xong xuôi cứ lane mình mà đi, chả có ai giành đường với mình, nhường đường nội ô lại cho người khác, ủng hộ chính sách giãn dân của XXX :D:D:D
Vấn đề là vợ chồng bác chủ thớt làm ở đâu, rồi con cái học chỗ nào. Nếu làm ở trung tâm thì sáng chen vô giành giật đường nội ô, chiều lại chen lấn tìm đường về. Em ủng hộ bác chủ qua thiên đường cafe vì cái vị trí tuyệt vời (xếp cái bản đồ TPHCM lại làm tư, giao của 2 đường gấp là CX Bắc Hải
080402cool_prv.gif
), từ đây đi đâu+làm gì cũng <15ph - lại gần nội ngoại nữa
 
Hạng C
9/4/11
535
19
18
49
Mường Lay, Lai Châu
Sorry các bác! Em sẽ sửa lại là: Bỏ phố ra bìa rừng cho bớt "quá đáng", hy vọng những cư dân BRC không nổi nóng...:D:D:D
Em từ bé sinh ra ở miền núi, mới vào SG gần 10 năm, nên cứ nhìn thấy chỗ nào nhiều cây & xe container thì em tưởng là rừng.
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
hope nói:
Duc Huan nói:
Từ Vườn Chuối dọn ra Bắc Hải mà gọi là "bỏ phố lên rừng" thì chỉ có thể nói là quá đáng.

Nhà 8x20 ở một trong những khu qui hoạch nghiêm chỉnh nhất mà còn chê ngột ngạt, nóng bức thì tội nghiệp cho gần chục triệu dân Sài Gòn còn lại quá.
Có bác nói ở trên là từ Q3 ra BRC là "bỏ phố lên rừng" bác ợ. Nhà của e ở Bắc Hải rất thoáng mát, nhưng hàng ngày bước ra khỏi nhà là chen lấn từng tấc đất ngoài đường sao thấy đời bon chen quá. E ra BRC thấy gió sông thật tuyệt vời. Mấy năm nữa đường xá xong xuôi cứ lane mình mà đi, chả có ai giành đường với mình, nhường đường nội ô lại cho người khác, ủng hộ chính sách giãn dân của XXX :D:D:D
Nhưng Hope cũng nên nhớ là lane mình mình đi cũng chỉ đến ngã 4 hàng xanh hoặc ngã 4 LTTôn - TDThắng, hoặc vòng xoay NBKhiêm, sau đó cũng sắp hàng dài dài :)
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
nvquangcm nói:
Em ủng hộ bác chủ qua thiên đường cafe vì cái vị trí tuyệt vời (xếp cái bản đồ TPHCM lại làm tư, giao của 2 đường gấp là CX Bắc Hải
080402cool_prv.gif
), từ đây đi đâu+làm gì cũng <15ph - lại gần nội ngoại nữa
1 trong các lý do chính đáng chọn PA1
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
huyland.nguyen nói:
nhưng trong tương lai xa hơn tí thì Bác sống ở Ngoại ô vẫn hay hơn la sống trong trung tâm người đông hít thở không khí của nhau ngột ngạt lắm :D:D
E cũng thích cái này lắm, nhưng do gốc gác trung tâm nên cũng phải Think out of box lắm mới quyết chọn được
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
hope nói:
Mà bác chủ nói Bắc Hải 8x20 sao có 10 tỉ thế? Em bán 4x20 giá 8 tỉ mà còn rẻ hơn hàng xóm bán đó.
Cũng tuỳ nhà cũ mới thế nào, 8 x 20 = 2 căn ghép lại í. Thời điểm nữa chứ. Em có 1 căn hẻm q1, mua 118cây, cách nay 5năm người ta trà 200c không bán, giờ còn 2 tỉ,
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
Em tóm tắt lại nhé, mời các bác ném tiếp
Gốc gác em sinh ra ở khu Bàn Cờ, ra riêng ở khu Vườn Chuối, 2 vo chong hiện đều làm ở Q1, con cái học đúng tuyến gần nhà (vậy nên mới tính 3-4 năm nữa mới di cư), hàng năm bỏ nhà đi chơi trên dưới 10 ngày
em chỉ định hướng lên Q2, Q9 thôi, hoặc gần Võ Văn Kiệt đoạn Vành đai trờ vào Q6, không thích sang Q7 do kẹt cổ chai ở Q4, hồi tết có người bạn kẹt xe ở Q4 khi về lại Q7 đến 3g sáng. Các khu khác như khu sân bay P.2 Tân Bình thì còn tệ hơn 2 PA mà em đang chọn vừa xa xôi vừa vẫn là nội ô.

1) tính mua căn 4 x 40 cư xá bắc hải, 1 trệt 1 lầu, rộng rãi hơn, đậu xe hơi vô tư, mua xong cho thuê.
ƯU: vẫn là trung tâm, đi lại 2b được, đi đâu cũng gần, lang thang 2b ăn vặt tốt. gần nhà nội ngoại (từ 200m đến 2km), đi chơi vài đêm nhờ nội ngoại qua ngủ dễ dàng, gần chợ truyền thống, thiên đường cafe vì cái vị trí tuyệt vời (xếp cái bản đồ TPHCM lại làm tư, giao của 2 đường gấp là CX Bắc Hải), từ đây đi đâu+làm gì cũng <15ph - lại gần nội ngoại nữa
có vẻ vẫn an ninh hơn khu mới
con cái chạy qua nội ngoại = xe đạp dù nội ngoại chắc cũng chỉ 5-10 năm nữa thôi.
Được sự ủng hộ của nội
khu ổn định có cây cối vài chục năm tuổi, buổi tối có thể nóng hơn ra BRC nhưng ban ngày chắc là mát hơn
KHUYẾT: chen chúc xe cộ nội ô, nóng nực nội ô, hay kẹt đường SVH nd, CMT8, NTPhuong. Nhà 4 x 40 cũng khó làm gara độc lập với nhà ở như villa 10 x20
nhà cũ 1 trệt 1 lầu cải tạo cũng khó theo ý mình. Điện nước cũ không đúng ý lắm.

2) bỏ ra 4-6 tỉ mua nền 10 x 20 gì đó Bắc RC chẳng hạn, còn lại mua vàng, 3 năm nữa xây ở luôn.
ƯU: ra xa không khí thoáng đãng khi tối về, khu qui hoạch mới, có sông rạch, xe hơi vô tư, bỏ phố về rừng? Cho nội ngoại ké cái khoán đãng của không khí trong lành. Làm gara 1 bên dễ dàng. Tha hồ xây mới, áp dụng nhà thong minh các kiểu…
tương lai xa hơn tí thì Bác sống ở Ngoại ô vẫn hay hơn la sống trong trung tâm người đông hít thở không khí của nhau ngột ngạt lắm
KHUYẾT: xa nội ngoại, khó nhờ vả, đi đâu cũng phải 4b, không lang thang 2b ăn vặt. bỏ phố về rừng? Xa chợ truyền thống
có vẻ mất an ninh hơn khu cũ
muốn qua nội ngoại, chỉ có 4b
Không được sự ủng hộ của nội, do nội quen ở trung tâm rồi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
29/11/06
2.944
39.454
113
54
Em cũng lót dép ngồi xem vì cũng đang ở khu Hoà Hưng,
Buổi sáng đi làm thường chạy theo sau mấy chiếc xe có còi hụ trong Chí Hoà chạy ra Q1 nên cũng đỡ kẹt xe khúc Lan Anh-CMT8
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
27/1/09
1.339
11
38
36
Hoà Hưng nếu bác ở trong khu cư xá gì đó chỗ trương Triệu Thị trinh thì cũng quá hay rồi, cách nay 15 năm, em hụt một biệt thự ở đây
 
Status
Không mở trả lời sau này.