Cao điểm PmH hay bên Rạch Đĩa đổ về cầu KT cũng cả nùi. Không đùa được đâu. Bữa 7h30 bò từ Phú Hoàng Anh về Xưng rai cũng mất gần 20p, kẹt từ dưới chân cầu rạch đĩa, lên giữa cầu, đến qua cầu, qua tiếp đến hết đèn tin hiệu giao thông trước đại học Tôn đức thắng í. Rồi thêm cảnh qua cầu KT nữa, nên mình mới tư dấn bỏ được bước nào hay bước đó.ủa, qua bên kia ngã tư NVL theo trục Nguyễn Hữu Thọ cũng có bị gì đâu? kẹt là kẹt từ cầu Kênh Tẻ thôi chớ? Ví dụ ở SSR của PMH cạnh mấy khu biệt thự Ngân Long, Kim Long vẫn ok mà, nội khu quá rộng, hồ bơi bát ngát như cái resort rồi...
