O.S.P.D
24/9/04
2.325
19
38
Hồ Chí Minh
Ơ sao các bác thấy chán nhờ, em thấy hay đấy chứ, chặng hôm qua có đầy đủ các tình huống gay cấn cho 1 chặng đua: nào là tai nạn; Safety car; Các pha rượt đuổi (bất thành) giữa Ham. & Vet. (Second stint), giữa Sutil, Fis. & Algu. cho vị trí 14 (first stint), giữa Rai. Kub. & Naka. cho vị trí thứ 8 (third stint)...

Cũng phải nói là chiến thắng của Ham. hôm qua cũng có chút may mắn khi cả Rosberg & Vettel đều bị phạt pit lane drive through.
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
48
Vietnam
KHông hay bác Minhtit ạ! Vừa mới xem một đường đua Monza có tốc độ trung bình 241km/h và tốc độ tối đa khoảng 340km/h, sang đường đua đêm- trong phố này thấy xe rùa quá. Các tay đua vẫn kiểu xếp hàng đua xe như ở Monte Carlo với tốc độ trung bình 159km/h và tốc độ tối đa cũng khoảng 280km/h. Em có cảm giác như những chiếc F1 cứ lặng lẽ đi trong đêm, không hấp dẫn lắm.
Mặc dù các tình huống hấp dẫn (Xe An toàn, vượt trực tiếp, va chạm, tai nạn, hỏng xe, phạt v.v.) trong F1 đã có tại SingTel nhưng không hấp dẫn, không thích! Mặt đường SingTel vẫn xấu nhỉ, xe chạy toé lửa trong kinh quá!
 
Hạng B2
17/11/08
128
0
16
56
VIỆT NAM
www.kientrucmiendong.com
minhtit nói:
Ơ sao các bác thấy chán nhờ, em thấy hay đấy chứ, chặng hôm qua có đầy đủ các tình huống gay cấn cho 1 chặng đua: nào là tai nạn; Safety car; Các pha rượt đuổi (bất thành) giữa Ham. & Vet. (Second stint), giữa Sutil, Fis. & Algu. cho vị trí 14 (first stint), giữa Rai. Kub. & Naka. cho vị trí thứ 8 (third stint)...
Cũng phải nói là chiến thắng của Ham. hôm qua cũng có chút may mắn khi cả Rosberg & Vettel đều bị phạt pit lane drive through.
Hamilton đã khởi đầu tương đối vất vả, với sự cố về KERS (hệ thống phục hồi động năng). Sau khi đua được vài vòng, chiếc MP4-24 của Hamilton bị hỏng bộ phận này.
Nói Ham may mắn thì cũng không đúng. Nếu không có SC thì cũng làm gì có màn rượt đuổi của Vettel, và chắc Vettel cũng không bị phạt đâu
(nếu không bám sát Ham cỡ 0.5s thì Vettel cũng không cố chạy để vượt, nên quá tốc độ quy định trong pit). Rosberg cũng vậy. Lúc Ham pit lần 1 ra thì ở trước Alon còn Rosberg thì lại chạy sau sau Alon.

 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
972
271
63
cuongarch nói:
[link=http://bongda.24h.com.vn/forum/#]Bảng cân xe

Fuel strategies
Grid Qualifying Name Weight Fuel (kg) First stint (laps)
1 1 Lewis Hamilton 660.5 55.5 20
2 2 Sebastian Vettel 651 46 17
3 3 Nico Rosberg 657.5 52.5 19
4 4 Mark Webber 654.5 49.5 18
5 6 Fernando Alonso 658 53 19
6 7 Timo Glock 660.5 55.5 20
7 8 Nick Heidfeld 650 45 16
8 9 Robert Kubica 664 59 22
9 10 Heikki Kovalainen 664.5 59.5 22
10 5 Rubens Barrichello 655.5 50.5 18
11 11 Kazuki Nakajima 680.7 75.7 28
12 12 Jenson Button 683 78 29
13 13 Kimi Raikkonen 680.5 75.5 28
14 14 Sebastien Buemi 678 73 27
15 15 Jarno Trulli 690.9 85.9 32
16 16 Adrian Sutil 693 88 33
17 17 Jaime Alguersuari 683.5 78.5 29
18 18 Giancarlo Fisichella 678.5 73.5 28
19 19 Romain Grosjean 683 78 29
20 20 Vitantonio Liuzzi 656 51 19 [/link]

Safety car xuất hiện làm hỏng chiến thuật 1 pit stop của Buton và Rai: lại vào pit 2 lần! , đặc biệt chú Rai cũng như xe của Fer kém quá, không ghi nổi 1 điểm! Cả chặng đua chỉ vượt được đúng chú Buemi
bash.gif
bash.gif
bash.gif
(Trong khi Buton còn về được thứ 5)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
27/11/05
53
2
8
minhtit nói:
Ơ sao các bác thấy chán nhờ, em thấy hay đấy chứ, chặng hôm qua có đầy đủ các tình huống gay cấn cho 1 chặng đua: nào là tai nạn; Safety car; Các pha rượt đuổi (bất thành) giữa Ham. & Vet. (Second stint), giữa Sutil, Fis. & Algu. cho vị trí 14 (first stint), giữa Rai. Kub. & Naka. cho vị trí thứ 8 (third stint)...
Cũng phải nói là chiến thắng của Ham. hôm qua cũng có chút may mắn khi cả Rosberg & Vettel đều bị phạt pit lane drive through.

Đồng ý với bác minhtit, chặng này có thể coi là hay. Em đồ rằng những bác thấy chán là do các bác là fan của Fer, chán với phong độ của Fer (em cũng là fan của Fer, các bác đừng ném đá em :()
Có 1 sự kiện nữa là Kimi mong có Safety Car & có thật, những cũng ko giúp được gì cho hắn.

cuongarch nói:
Hamilton đã khởi đầu tương đối vất vả, với sự cố về KERS (hệ thống phục hồi động năng). Sau khi đua được vài vòng, chiếc MP4-24 của Hamilton bị hỏng bộ phận này.

Nó chỉ hỏng trong vài vòng thôi bác ơi, sau đó đã trở lại bình thường.
 
Hạng D
6/4/04
1.871
4
38
52
OS-Pasteur
năm nay Sing GP đông bá cháy luôn, tưởng nó ế ẩm, ai dè gần như hết vé... cú Rai vượt Buemi thì may mắn e đang ở ngay khúc đó, sự việc diễn ra ngay trước mắt (cách 3m), sau xem lại Kanguru mới thấy là Buemi bị lỗi khi vào turn 14, nếu ko thì đúng là ko có cửa nào vượt...

Năm nay e quyết định làm chuột bạch vụ vé Walkabout... nói chung, để "thị sát" trường đua thì rất OK, nhưng mà đòi hỏi thể lực phải tốt và phải đi sớm chiếm chỗ ngon... kết luận là ko hợp lắm với những người nhiều tuổi như em, bác Giang, bác Cận... có thể phù hợp với mấy người thừa sức như bab

Về từ hôm qua mà phải "vật lý trị liệu" đến bây giờ vẫn chưa đỡ...

@millkyway: bác ko nói sớm
 
Hạng D
11/5/04
1.183
17
38
48
Vietnam
Thôi, quên cuộc đua SingTel buồn tẻ đi. Tin này hấp dẫn hơn đối với em.
Gần như chắc chắn F. ALonso và F. Massa là đồng đội của nhau tại Ferrari cho mùa giải 2010 (nhưng đối với em tin này là kệ m... nó). Hay hơn là Kimi Raikkonen rất có thể sẽ trở về McLaren, cùng với Lewis Hamilton. Cảm ơn Ferrari vì thi đấu cho Ferrari mà Kimi Raikkonen trở thành nhà vô địch năm 2007. Nhưng có lẽ, Kimi Raikkonen nên về và thi đấu cho McLaren.
Bác Minhtit, một fan cuồng nhiệt của McLaren đón nhận tin này như thế nào nhỉ? Bác dạo này kín tiếng quá!
 
Hạng B2
6/4/10
181
1
18
Em cũng có đi coi tại vòng ở Singapore này, tuy nhiên đi coi thì chỉ có cảm giác âm thanh của động cơ thui. Vì không kịp nhận thấy xe nào với xe nào, quá nhanh.