Hạng D
16/9/07
1.589
6
38
50
mấy cái trò này action nè
080402cool_prv.gif

thanks bác đã chia sẽ...
 
Hạng C
13/1/11
976
18
18
H.I.T nói:
Đọc bài bác viết vui quá :D , đúng là dân bên đó nhiều trò hay thật
080402cool_prv.gif

Nhìn ảnh này mà e cứ cười mãi :
IMG_0958-vi.jpg
heheheh uh. Bên đó sướng, xe rẻ, nhiều trò, & nhiều điều kiện.

haobui nói:
Nhìn giống film Death race thật , xe toàn phế thải , đua vậy mới sướng , cảm giác mạnh .
Dũng hôm nào mang 1 chiếc về VN đi . Đem về gắn sau lưng DJ ở Shadow
21.gif
hahah anh rảnh quá huh.

Lustigbee,
Bác biet khong. Cảm giác khi cầm lái bữa đầu đi học High Performance Driving School của BMW CCA tổ chức cực kỳ khó tả. Trong ruột nó nôn nao, vừa thích, vừa sợ.
Đầu tiên là lý thuyết. Học nhiều lắm. Ngay cả cách cầm tay lái nữa.
Xong thưc hành. Instructor lái 1 lap trước. Xong tới mình, Instructor ngồi kế bên quan sát & hướng dẫn.
Lái 20p thôi. Nhưng bước xuống xe, 2 tay 2 chân run bần bật vì adrenaline chay khắp người. Lúc đó có bị cắn chắc cũng không biet đau.
Người thì toát mồ hôi ướt nhẹp.
Cơ tay thì cứng ngắt vì gồng quá, măc dù Instructor ngồi kế bên đã nhắc suốt "relax, relax"... mà có relax nổi đâu..
Cuối ngày thì càng căng thẳng, vì quá mệt, càng dễ gây tai nạn.

Đi học 1 buổi xong, mới phục mấy professional drivers. lái không nghỉ mấy tiếng đồng hồ, tập trung cao độ, lái hết sức dưới áp lực & trời nóng, mà vẫn lái rất chính xác.

Mình thử đủ môn, nhảy dù, bungee jumping, white water drafting (chèo xuồng vuọt thác), paintball, v.v.. nhưng vẫn khong có cảm giác nào = đem xe lên trường đua.
Nó ghiền không thể tả đuoc.
Hầu như tháng nào cũng dành dụm $ đi.
Mà công nhận máy xe BMW M3 tốt thật.
Xe cũ mình chay hơn 90k miles, mà máy vẫn tốt như ngày đầu. Máy nóng lên rồi, lái càng dữ, máy càng mạnh hay sao đó.