Báo cáo với các bác là em rất ghét đi xe máy "tay ga" (biết gọi sao giờ, tại người ta gọi vậy em cũng phải gọi vậy, gọi khác người ta k hiểu hoặc bảo mình hâm). Khởi động thì máy phải rú lên xe mới chạy. Đi khoảng dướới 40km/h thì toàn thấy tiếng máy rít, chả thấy xe chạy gì cả. Từ cao cấp SH, LX (cực tệ) cho đến thấp cấp Air blade, Hayatte. Giống này mà đi đường đông thì k khác gì đánh vật. Em chạy xe số cảm giác sướng hơn tay ga nhiều. Bác nào chạy tay ga đừng rận em nha.
Ấy thế nhưng đi 4B AT thì rất sướng, đương nhiên là sướng hơn 4B MT rồi. Kể cả kẹt xe hay xa lộ, vưỡn êm như ru, y như là đi MT với một anh tài xế cao thủ vậy.
Bây giờ có thể làm sao cho đi xe tay ga cũng sướng như 4B AT được không các bác?