Thưa các bác, trong thế giới này có cái gì gọi là hoàn toàn minh bạch, có cái gì gọi là không nhập nhằng đâu .... nhưng không có nghĩa như vậy là chúng ta làm sai luật hay là không tìm đường hợp tác và phát triển nữa.
Có lý! nhưng chỉ là sự khái niệm thôi. Muốn làm được thì nó phải kháng khác một chút.
Cái e nói ở đây là một cơ hội, một phương hướng để xây dựng và phát triển trước hết là cho mỗi cá nhân, mỗi công ty và rộng hơn là sự phát triển của cả xã hội.
Cơ hội thì phải biết nhìn nhận cái "cơ hội" đó như thế nào!
Ai núp bóng ai, ai làm gì ai điều đó không quan trọng. Con đường dẫn đến thành quả ắt hẳn sẽ còn nhiều điều phải bàn thảo, cân nhắc tuy nhiên một tinh thần hợp tác, đoàn kết, xây dựng để tất cả cùng có lợi là điều chúng ta nên nghĩ tới.
Có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ. Hợp tác - Đoàn kết - Xây dựng nhưng Ai là Ai mà không quan trọng thì hơi bị căng. Nhưng đúng với câu Ai là Ai thì đúng là trên này public thì đúng là Không Nên thiệt. Có điều khi đưa ra một vấn đề cần bàn bạc thì người khởi xướng phải là người chịu trách nhiệm về chính cái việc mà anh đã nêu ra.
Nhân đây, e muốn hỏi nếu một đối thủ cạnh tranh của chúng ta bị suy sụp, tình thế khó khăn, ai trong chúng ta sẽ mừng, ai trong chúng ta sẽ buồn vì điều đó. ???
Cũng tuỳ thôi bác ạ. Như bản thân em đây lúc này khối thằng đang muốn em nhảy xuống lỗ để chúng nó đứng vỗ tay đấy.
Nếu được, bác Bravia nên làm cho một thớt ae bàn về tính cộng đồng, tinh thần hợp tác và tính hiệp hội của con người và doanh nhân Việt Nam. Tại sao, Nhật bản, Trung Quốc, Singapore xây dựng được các hiệp hội, các cồng đồng vững mạnh ... tại sao Thái Lan lại xây dựng được nền công nghiệp du lịch phát triển ???
Cái này thì ngồi chém gió mãi trên này chỉ mỏi tay thôi, chán rồi. Lúc này chỉ chăm chăm coi có cái gì thơm thơm, lấy được thì lấy, cướp được thì cướp vậy