Re:Đầu tư đâu thua đó. Chán quá
Chào anh em. Sau gần 1 tuần em đã tìm ra lời giải đáp:
Em đã bán hết 2 thứ trên luôn rồi. Trứng em bán hôm qua là 9.7. Vừa ngám 10 triệu đồng.
Đất thì được 290 trẹo.
Em không đùa rằng bán 2 thứ trên em vừa ngám 300 triệu luôn đó. (lệch vài trăm ngàn không bao nhiêu)
Gôm 1 tỷ 4 giờ thì vốn lận lưng tuổi 30 của em là 1 tỷ 7.
Em đã học được khá nhiều điều anh em xem có đúng không:
1. Sự điềm tĩnh. Em sẽ không bao giờ mất bình tĩnh bỏ tiền vào thứ mình không biết hay theo số đông. Lúc đó mất bình tĩnh ghê luôn
2. Phải chắc cú thật sự mới đầu tư.
3. Và nên đầu tư trên sở trường của mình thôi. Em không mạo hiểm với trứng và BĐS nữa đâu.
4. Bây giờ tiền đã về tay em rồi thì chi cái gì phải thật đúng, không mạo hiểm nữa (Hồi đó em bị câu này của một người thành đạt dí vào lỗ tai lúc em mới ra đời và có chút tiền rằng, KHÔNG BAO GIỜ BỎ TIỀN TRONG NGÂN HÀNG, CÓ TIỀN LÀ PHẢI ĐẦU TƯ ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ. CHỨNG KHOÁN KHÔNG BAO GIỜ THUA. ĐƯỢC THÌ NÊN CẦM NHÀ MUA CHỨNG KHOÁN.) Hiện giờ bác ấy cũng khá nhà rồi nhưng giàu lắm, TIỀN CHÔN HẾT VÀO CĂN HỘ, CHỨNG KHOÁN THÌ BÁN LÚC THỊ TRƯỜNG XUỐNG KHOẢNG 600 NÊN CỦA THIÊNG TRẢ ĐỊA.
5. Còn gì nữa không ta? Em chưa nghĩ ra. Giờ em không tin vào bấc cứ điều gì nếu không biết.
6. Liệu thận trọng quá có dễ dẫn đến nhu nhược không các anh?