Nguyên nhân bác bị phạt có lẽ là do dòng chữ in đậm ở trên. Em ngờ rằng BV quán cũng nổ câu đó với 1 bác xxx to nào đó khi đến quán bằng xe cá nhân; thế là ... alô... và bác lãnh đạn.deepest nói:Tuần trước em chở người nhà đi uống cafe ở Sỏi Đá, Ngô Thời Nhiệm lúc đó tầm khoảng 7g30 tối, đến nơi em hỏi kỹ bảo vệ (mặc đồng phục đàng hoàng) đậu xe ở đâu nó chỉ dẫn lên lề đậu, trước xe em cũng có vài chiếc 4B đậu nối đuôi trên lề ngay sát đường hẽm vào quán. Sau khi người nhà xuống xe em còn hỏi kỹ Tết rồi đậu đây có ổn không anh, CA phạt sao ? <span style=""color: #ff0000;"">Nó nói bao luôn</span>. Thế là em theo chỉ dẫn của nó leo lên lề đậu sau 1 em Ỉn .... Sau khi cafe xong khoảng 10g em và người nhà ra về thì khi đến xe em đậu thì gặp mấy anh CSKV P7Q3 và dân phòng đến quay phim tất cả các xe đang đậu trên lề và lập biên bản đậu xe trên lề đường, quá bất ngờ em vào quán và mời Quản lý quán Sỏi Đá ra làm việc, thì nhận được sự thờ ơ và chối trách nhiệm, Chị ta nói là bảo vệ nào của quán chỉ anh lên đây đậu, tới lúc này em mới chợt thấy mình bị lừa, thằng BV khi nãy trốn mất mịa còn con mụ quản lý thì chối leo lẻo, hỏi em giấy biên nhận giữ xe đâu ...áh đù ...nghe lùng bùng lổ tai... Thôi đành ngậm cục bồ hòn làm ngọt vậy ! Tức là làm ăn mà kiểu đem con bỏ chợ, kg có 1 lời thể hiện trách nhiệm của quán, cái bill cafe mới trả cả triệu bạc còn nóng hổi thế mà nó chối là kg có BV nào hướng dẫn khách đậu xe như thế. Ai đời đi uống cafe mà tự đậu xe bỏ mặt ngoài đường giữa cái XH nhiễu nhương này khi không có người trông coi của quán, thế mà mụ quản lý nó nói như vậy, mấy đồng chí xxx nghe xong cũng cười. Chán với cách làm ăn như thế, ngay cả địa phương mà nó còn kg ngoại giao tốt để phiền hà khách hàng thì kinh doanh quán xá làm éo gì. Mặc dù em kg cổ súy cho hành động đậu xe gây cản trở lưu thông nhưng vì thực tế tình hình là kg có nhiều chổ đậu vả lại đã làm ăn thì cái này là quán phải chịu trách nhiệm hướng dẫn khách hoặc từ chối nhận giữ xe khách.
Mặc dù đây cũng là lỗi vi phạm chủ quan của em vì cả tin bọn BV quán Sỏi Đá, nên đành chịu phạt, nhưng cách hành xử của cấp Quản lý Cafe Sỏi Đá với khách hàng như thế thật khó chịu, và em sẽ kg bao giờ quay lại dù chỉ 1 lần. Các bác nên rút kinh nghiệm khi ôm 4b đi ăn chơi những nơi kg có chổ đậu xe hợp pháp mà chủ quán lại kg uy tín nó mà đem con bỏ chợ là mình lãnh đủ.
Mất 800k tiền phạt, giữ bằng lái 30 ngày.
http://tuoitre.vn/Ban-doc...ung-dau-xe-ra-sao.html
Vụ Cà phe bao đường thì bình thường mà, giống ZEN chỗ MĐC nè, đường thì nhỏ mà lúc nào nó cũng có 1 hàng dài xe hơi đậu trước quán, mặc dù có bản cấm đậu (đỗ).
Nhưng bà chủ quán này đúng là... pó toàn thân. Rồi nó sẽ mất 1 số lớn khách sộp, chỉ còn toàn khách 2B thui.
Nhưng bà chủ quán này đúng là... pó toàn thân. Rồi nó sẽ mất 1 số lớn khách sộp, chỉ còn toàn khách 2B thui.
xui vậy, em cũng hay ăn ở khu này, bảo vệ toàn kêu nhét xe lên lề, đậu cả chục chiếc có sao đâu?
Chắc là tới ngày ko đóng tiền, mấy ảnh cự xuống "dằn mặt" ngay xe của bác chủ...
Chắc là tới ngày ko đóng tiền, mấy ảnh cự xuống "dằn mặt" ngay xe của bác chủ...
Chia buồn với bác chủ nha. Nhưng mà cũng khó nhỉ, mình tới quán bảo vệ chỉ đâu mình đậu đó. Mấy bác đi ăn Ngọc Sương thì thấy nó toàn bắt leo lề đậu không à, hông lẽ mình đậu dưới đường cản trở giao thông. Mà giờ đường phố thiệt không hiểu nổi, làm cái lề đường chà bá rồi cấm leo lên, đường chạy thì có chút xíu. Em thấy mấy đường trung tầm giờ toàn vậy, chắc lúc trước dân kêu không có đường cho người đi bộ mấy cụ làm cho to ra để dân đi bộ rồi thu phí ngăn cấm xe.