Nếu bác qua lần đầu và thích du lịch vài ngày em sợ không đủ.newbee nói:Không cần biết tiếng Mỹ, chỉ cần tiếng Anh là OK rồi các bác nhỉ![]()
Cuối tháng 4 này em cũng đi một cái hội thảo ở San Antonio, đang băn khoăn không biết có nên ở lại chơi thêm vài ngày không
Nếu bác ấy nói vậy thì em đoán là lần đầuPinga nói:Nếu bác qua lần đầu và thích du lịch vài ngày em sợ không đủ.newbee nói:Không cần biết tiếng Mỹ, chỉ cần tiếng Anh là OK rồi các bác nhỉ![]()
Cuối tháng 4 này em cũng đi một cái hội thảo ở San Antonio, đang băn khoăn không biết có nên ở lại chơi thêm vài ngày không
Chắc là bác ấy cũng không có họ hàng người thân bên đó
<span style=""color: #ff0000;"">Tiếo theo và kết thúc ngày đầu tiên ở Little Saigon.</span>
Ghé thăm người Bác gái mà từ 75 giờ mới gặp lại.
Bác ở một mình trong khu nhà Chính phủ cấp. Khu nhà có hồ bơi, sân vườn, garage...dĩ nhiên La miễn phí. Mỗi người được cấp 1 căn hộ khoảng 70m2 gồm 1 phòng ngủ, bếp-ăn, phòng khách, kho, 2 wc...
Tuy ở một mình và đã trên 8 mươi nhưng tinh thần bác í rất lạc quan, thoải mái... Làm vườn, nấu ăn, đi nhà thờ, sinh hoạt trong cộng đồng, lên casino kéo máy..
Bác cháu ngồi hàn huyên... hẹn tháng 4 tới gặp ở VN vì bác đã mua vé MB.
Căn hộ có khoảng sân nhỏ phía sau, bác trồng bụi chuối, cây ổi cho đỡ nhớ quê hương.
Cái hàng luới B40 mới làm hết 3 trăm, phòng mấy ông bà Mễ và đen táy máy...
Chắt được bà hái cho trái ổi, hí hửng lắm !
Trồng trong vườn nhưng trái rõ to.
Ghé một nhà người thân khác thắp cho bác gái mới mất năm rồi nén nhang...
...Rồi hướng dẫn cho F1 phong tục tập quán của dân tộc.
Dự Thánh Lễ Giáng Sinh ở Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, một ngôi nhà thờ do người VN xây dựng.
Hang đá.
Nhà thờ được thiết kế hình tròn, cung thánh và bàn thờ ở giữa, giáo dân dự lễ xung quanh.
Gần như 100% là bà con mềnh.
Ăn tối ở 1 nhà hàng tàu, 150$/bàn.
Ghé thăm người Bác gái mà từ 75 giờ mới gặp lại.
Bác ở một mình trong khu nhà Chính phủ cấp. Khu nhà có hồ bơi, sân vườn, garage...dĩ nhiên La miễn phí. Mỗi người được cấp 1 căn hộ khoảng 70m2 gồm 1 phòng ngủ, bếp-ăn, phòng khách, kho, 2 wc...

Tuy ở một mình và đã trên 8 mươi nhưng tinh thần bác í rất lạc quan, thoải mái... Làm vườn, nấu ăn, đi nhà thờ, sinh hoạt trong cộng đồng, lên casino kéo máy..
Bác cháu ngồi hàn huyên... hẹn tháng 4 tới gặp ở VN vì bác đã mua vé MB.

Căn hộ có khoảng sân nhỏ phía sau, bác trồng bụi chuối, cây ổi cho đỡ nhớ quê hương.
Cái hàng luới B40 mới làm hết 3 trăm, phòng mấy ông bà Mễ và đen táy máy...

Chắt được bà hái cho trái ổi, hí hửng lắm !

Trồng trong vườn nhưng trái rõ to.

Ghé một nhà người thân khác thắp cho bác gái mới mất năm rồi nén nhang...

...Rồi hướng dẫn cho F1 phong tục tập quán của dân tộc.

Dự Thánh Lễ Giáng Sinh ở Nhà thờ Đức Mẹ La Vang, một ngôi nhà thờ do người VN xây dựng.

Hang đá.

Nhà thờ được thiết kế hình tròn, cung thánh và bàn thờ ở giữa, giáo dân dự lễ xung quanh.

Gần như 100% là bà con mềnh.

Ăn tối ở 1 nhà hàng tàu, 150$/bàn.

Last edited by a moderator:
ủa anh củng công giáo hả anh Gà Kho. đó h mới biết nha, chào đồng chí!gakho nói:@NamBK,
Chúa Nhật nào gia đình tôi cũng đi nhà thờ nầy, cách nhà tôi độ 2 miles trên đường Harbor.
![]()