Hạng D
5/7/14
2.476
85.640
113
HCMC
vại chứ mỗi mùng 2 dới 16 âm lịt là cúng xe rình rang lắm
từ xe bảng trắng tới bảng xanh cơ quan nhà nước cúng tất
còn đụng ... tính sau he...eh

Bữa qua em về, ông kia trong xóm bật pha con Ford Expore sáng quắc để cúng, chả thấy đường xá gì vô nhà.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Xe đi đầu vào làn dừng khẩn cấp để dừng xe vì bất kỳ lý do nào đó là đúng luật.
Toàn bộ 4 xe sau ủi đít là sai hoàn toàn. Thằng sau đền cho đít thằng trước. Đầu thằng nào thằng đó chịu.
Hễ có xe đông là các pt cứ chuyển vào làn dừng khẩn cấp chạy phà phà, vượt qua các xe khác trong 2 làn chính. Vừa vượt vừa khoái chí vì nghĩ mình khôn.
Cho mày chết!
 
Hạng B2
30/8/16
300
474
63
42
mấy cái thứ đó chưa đi theo ông bà cũng may rồi, đi cao tốc ghét thể loại chui vào đường khẩn cấp nhất là đám Hoa Mai, Toàn Thắng trên cao tốc Long Thành khi có chuyện xảy ra chỉ tội cho hành khách thôi.
 
Hạng F
1/6/15
5.555
29.180
113
Tình trạng đi làn khẩn cấp không những nguy hiểm mà còn làm tình trạng kẹt xe tồi tệ thêm trên cao tốc SG-LT-GD, chiều từ LT về SG mỗi khi kẹt xe là đua nhau lách vô làn khẩn cấp, tới cầu Long Thành đường tóp lại còn hai làn lại phải chen vô cản trở xe đi đúng làn làm tình hình kẹt xe càng tồi tệ thêm.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng D
10/3/17
1.148
1.196
113
Xe đi đầu vào làn dừng khẩn cấp để dừng xe vì bất kỳ lý do nào đó là đúng luật.
Toàn bộ 4 xe sau ủi đít là sai hoàn toàn. Thằng sau đền cho đít thằng trước. Đầu thằng nào thằng đó chịu.
Hễ có xe đông là các pt cứ chuyển vào làn dừng khẩn cấp chạy phà phà, vượt qua các xe khác trong 2 làn chính. Vừa vượt vừa khoái chí vì nghĩ mình khôn.
Cho mày chết!
Em khoái câu chốt của bác. Ngu và ẩu thì chết, chỉ mong tụi nó đừng làm hại người vô tội
Hôm qua lướt FB trên đường thiên lý, cũng có 1 bác share bài trong họi Sorento. Chạy lane khẩn cấp đá pha ầm ầm. Còn khoe do pha sáng nên đá là được nhường đường :eek:
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng B2
17/5/15
147
261
63
vại chứ mỗi mùng 2 dới 16 âm lịt là cúng xe rình rang lắm
từ xe bảng trắng tới bảng xanh cơ quan nhà nước cúng tất
còn đụng ... tính sau he...eh
Cúng xong cho rằng đã có ô dù che chở nên chạy rất ẩu, lòn lách vô tội vạ nhưng chẳng có thần thánh nào đỡ nổi kiểu này. Gây ra tai nạn lại đổ thừa: mất thắng, mất lái, vì việc gấp... bài tiếp theo: gia đình hoàn cảnh khó khăn... để che lấp cái thói ẩu tả vô ý thức.
 
Hạng D
21/10/14
1.721
3.709
113
vại chứ mỗi mùng 2 dới 16 âm lịt là cúng xe rình rang lắm
từ xe bảng trắng tới bảng xanh cơ quan nhà nước cúng tất
còn đụng ... tính sau he...eh
Đồng ý với bác, cứ mỗi mùng 2 và 16 hàng tháng ra khỏi cửa là thấy thiên hạ cầm nhang đứng vái trước đầu cái xe mà buồn cười. Chính mình là người điều khiển nó mà đứng thắp nhang vái nó, không biết các bác ấy trông mong điều gì từ chiếc xe ? Đúng ra là tài xế phải ngồi trên ghế, nhờ người khác đốt nhang vái chính mình mới đúng chứ nhỉ ? :D