Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

luong81 nói:
Cho e hỏi phải bác tồn chạy con kia moring màu xám ko ah?Hôm bữa thấy bác đi ngang Nguyễn Văn Trỗi nhìn bác giống cái avatar quá??
Chính xác là xám + đen bác . Nó đó
SMOKIN.GIF
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
haobui nói:
tonjohn nói:
Hôm nay đi nhậu về , nhìn đồng hồ táplô vừa bước qua ngưỡng 50.000km,bổng dưng e thấy một cảm giác lâng lâng
Thấm thoát mà đã gần 3 năm cầm vô lăng một mình kể từ ngày <span style=""color: #ff0000;"">thằng</span> tài xế xin nghĩ. E cảm thấy một cái gì đó thật là sung sướng với vợ 2 thân yếu. 50.000 km antoàn khống có sự cố . Biết bao lần đi off về anh em sợ đều dặn dò :
" Đại ca cẩn thận nhé về nhà an toàn ! " Và biết bao lần về nhà tuy đậu xe không đựợc thẳng thớm lắm nhưng cũng không quẹt xe nào ! Một niềm vui nho nhỏ cùng chia xẻ với các bác
Không biết các bác cầm lái lâu và các bác mới cầm lái bực bội ra sao với việc hằng ngày cầm vô lăng di chuyển trến các tuyến đường đông đúc cằng thẳng của Sài gòn, riêng e thì đả quen , đã thích nghi và luôn có cảm giác " sướng" mỗi khi ra đường bời vì có một điều rõ ràng rằng : "E thích lái xe hơi " và hy vọng từ nay và mãi về sau khi 70 tuổi e vẫn thích
Lái xe hơi cũng sướng như e chơi một bản nhạc rock ballad với nhiều cung bậc cảm xúc
Các bác nào cùng tâm trạng thì vào chia xẻ nhé :)
Sao anh chửi em ? :(
Thôi để sửa chữ " thằng" thành "má " cho e vừa lòng !
Má ơi tui thuê má hồi nào mà má nói vậy:D
Dù sao cũng thanks e trai nhiều vì câu chuyện tonjohn đi xe hơi cũng bắt nguồn từ HaoBui xúi giục !
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
38
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

tết này e sẽ lái xe ra Huế,mới nghĩ tới thôi là bây giờ e đã mất ăn mất ngủ rồi vì e yêu và ghiền ngồi sau vô lăng lắm
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
tonjohn nói:
haobui nói:
tonjohn nói:
Hôm nay đi nhậu về , nhìn đồng hồ táplô vừa bước qua ngưỡng 50.000km,bổng dưng e thấy một cảm giác lâng lâng
Thấm thoát mà đã gần 3 năm cầm vô lăng một mình kể từ ngày <span style=""color: #ff0000;"">thằng</span> tài xế xin nghĩ. E cảm thấy một cái gì đó thật là sung sướng với vợ 2 thân yếu. 50.000 km antoàn khống có sự cố . Biết bao lần đi off về anh em sợ đều dặn dò :
" Đại ca cẩn thận nhé về nhà an toàn ! " Và biết bao lần về nhà tuy đậu xe không đựợc thẳng thớm lắm nhưng cũng không quẹt xe nào ! Một niềm vui nho nhỏ cùng chia xẻ với các bác
Không biết các bác cầm lái lâu và các bác mới cầm lái bực bội ra sao với việc hằng ngày cầm vô lăng di chuyển trến các tuyến đường đông đúc cằng thẳng của Sài gòn, riêng e thì đả quen , đã thích nghi và luôn có cảm giác " sướng" mỗi khi ra đường bời vì có một điều rõ ràng rằng : "E thích lái xe hơi " và hy vọng từ nay và mãi về sau khi 70 tuổi e vẫn thích
Lái xe hơi cũng sướng như e chơi một bản nhạc rock ballad với nhiều cung bậc cảm xúc
Các bác nào cùng tâm trạng thì vào chia xẻ nhé :)
Sao anh chửi em ? :(
Thôi để sửa chữ " thằng" thành "má " cho e vừa lòng !
Má ơi tui thuê má hồi nào mà má nói vậy:D
Dù sao cũng thanks e trai nhiều vì câu chuyện tonjohn đi xe hơi cũng bắt nguồn từ HaoBui xúi giục !
Chưa đủ anh , còn cái tên tondecor và cái website nữa nha . :D Nhớ lúc đó e dẹp ngay cái tên dài dòng New classic decor của anh . hihi
Còn vụ xe thì e vẫn ấn tượng nhất là đi xe a Tồn chạy từ Nha Trang vào Saigon , trời mưa tối thui , phải căng mắt và dùng mẹo mới về đến saigon vì đèn xe ko có Xenon , đi BMW quen rồi , giờ chảnh với Kia Morning luôn , hehehe:D
 
Hạng D
11/5/11
3.419
5.584
113
Sài Gòn
Chúc mừng bác chủ.
Em cũng thích lái xe lắm lắm kể cả 2B máy và xế độp (hồi nhỏ có chơi tay cầm ngang luôn).
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

Thật đáng nể, với nửa vạn km an toàn thì khâm phục thật. Ai cũng dc như bác thì bớt đi bao nhiêu bi kịch giao thông ! Good! Good!!!
 
Hạng D
24/8/09
1.032
765
113
47
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

Em lại vừa nghĩ sao mình ko làm một list thăm dò đã có bao nhiêu bác os đạt 50.000km ko va quẹt ko BB cho mọi người đăng ký nhỉ!
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

em cũng giống Bác, nghiện xoay vôlăng, cũng may là em bị nghiện vì em lái đi bao xa cũng được còn em cho người khác chở thì bị ...say xe, số em khổ;) có Bác nào bị như em không?
 
Hạng F
14/9/04
9.916
30.457
113
Q3
Re:50.000 km - trải nghiệm cùng chia xẻ

[/:)]Cha này bằng mua mà cũng khoe , hàng fake

Theboy_professional nói:
Cảm xúc của các bác dâng trào quá hen. Hôm nay em cũng vậy, nhưng em thì ngược lại, chưa được km nào (quang minh chính đại), mà hôm nay em vừa thi đậu sát hạch, cảm giác nó lâng lâng. Sau hơn 1 năm chờ đợi, không có bằng lái bằng mọi cách (chung tiền, cừa sau), thì giờ đây, em biết mình sắp mở ra một chương mới... Rồi sẽ đến thôi...
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng B2
5/12/10
164
2
0
Phê .... và Sướng....

Em cũng mê lái xe lắm. Ngày xưa chưa có điều kiện tập lái, khi được đi xe ai đó toàn tranh ngồi ghế phụ, để coi các bác tài xoay vô lăng, đấm số...

Khi học và thi xong, mong tới ngày nhận bằng từng giây từng phút... Chỉ để thoả mãn điều kiện được ôm một em một mình xoay trở.. Em chuẩn bị từ đêm hôm trước, giấy tờ xe máy, hộ khẩu bỏ sẵn thành một bộ vào trong cốp hai bánh.. 8h sáng nhận bằng, 8h30 đã có mặt ở chỗ cho thuê xe tự lái, trong lòng nôn nao, chỉ sợ người ta thấy bằng mới không cho thuê.. May sao gặp bác Vũ, giờ vẫn cafe cùng bác ấy ở Lạc Long Quân các bác ạ.. Rồi phơi phới ra đường cùng một em matiz xinh thật xinh...

Tới giờ cũng gần 3 năm, cũng trải hơn 30,000 km, với hai đời vợ 2, rồi vợ 3.. Giờ ngày nào không lái là thấy thiếu gì đó.. Nghiền thật các bác ạ.. Cũng chưa ủi mông ai bao giờ, biên bản thì có mấy lần hơi ẩu, quên xi nhan, dính bẫy, chủ quan, lại phải nhờ Bác dẫn đường.. Cũng có lúc bực bội xíu.. Nhưng trên hết vẫn là niềm vui thực sự khi điều khiển em nó ra đường..

Em luôn Phê..... Em luôn Sướng.... Giờ em đang mơ Xuyên Việt....