Về chăm Cọt vui hơn hả...?!Đang hát. Chít mại Nguyễn Tài Anh hình như vừa có chiến công du phòng lụt bão, ghé ngang gialai . Kệ mại cọt trên hết, cùng lắm dìa ngầu canh tủ tiền cho dợ cũng có lương
![Itd 3d Ani W99 Smiles 005 :3dcuoi: :3dcuoi:](/styles/default/xenforo/smilies.3d/itd_3d_ani_w99_smiles/itd_3d_ani_w99_smiles_005.gif)
Về chăm Cọt vui hơn hả...?!Đang hát. Chít mại Nguyễn Tài Anh hình như vừa có chiến công du phòng lụt bão, ghé ngang gialai . Kệ mại cọt trên hết, cùng lắm dìa ngầu canh tủ tiền cho dợ cũng có lương
xin lẫy Anh đạm zợ tui cũng hỏng quyết được cho tui thì mong Anh Bỏ cái cười đều đó đi. Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ( ông pà nói vại) không piết đâu mà nầnVề chăm Cọt vui hơn hả...?!![]()
Cười nhăn răng chứ cười đểu hồi nào cha nậu...!xin lẫy Anh đạm zợ tui cũng hỏng quyết được cho tui thì mong Anh Bỏ cái cười đều đó đi. Cuộc đời như bóng câu qua cửa sổ( ông pà nói vại) không piết đâu mà nần
Vậy cũng được 1 bài, hết biết lão Chú.IP sắp hết pin
Đây là cái tật cố hữu của con người, cái gì mình hỏng có, hỏng bằng thì. Ứ trù ém Thiên hạ, Hạ thấp giá trị của những điều đáng ra nó phải có giá. Tui hỏi Anh thế lỡ nó k lật úp thì sao, thông thường để bế tắc hoàn toàn chỉ chiếm 1 tỷ trọng rất nhỏ- cho dù nó xảy ra, Anh làm xây dựng tui nghĩ Anh du piết diều này. Kính Anh!
Lổ hay cửa sổ gì cũng đập hết ... Lúc này thì hiện đại nên bị hại vì điện ... Móa nước đầy xe rồi bấm nút nó có mở được không ... anh là ks điên nặng cũng phải biết chứ
Nguyễn Tài Anh đụng Nguyễn Tài Lanh rồi ... khổ thíaNguyễn Tài Anh là oé gì k Cần piết, chỉ piết Toy, già hy, Hoctin , vn Bùi, ông địa , bịnh lậu LA..... Giờ ni thì đúng đem danh ra hù
Bồ nông làm lành với Két hả ... nhìn cái mẹt cười cười còn thấy ghét hơnVề chăm Cọt vui hơn hả...?!![]()