Cafe nhỏ giọt chưa hết quay qua thấy con két ... đứng dậy bỏ ly cafe luôn ... mất hứng hết trọiChẳn qua hưởng ứng lời kêu gọi chớ cực cùng chẳn đã
Chừng vặt rụi được lông con két thì có tái nạm cũng sướngGiờ em mới chợt thấy cưới con mỹ đỏ zìa là:" Tái nghiện"
Chừng năm nữa sẽ đổi thành tên : "Tái nạm"
Móa két mà sét xi thì pà con có mà nổ tròng con mắt hết quá ... đừng chơi vại nhe quỷ giàThế.....bác có thít xem ngọc chinh séc si hông
E ròm lão chú em đâu truy nã phụ anh đê ... móa 2 chú cháu phối hợp nhịp nhàng gơ. Chú em chốn đâu mất anh alo cũng hông dám nghe máy lunEm tưởng là tái mét luôn chớ Chú
Tay đang bận......đẩy con Két rồi kg nghe đt được!E ròm lão chú em đâu truy nã phụ anh đê ... móa 2 chú cháu phối hợp nhịp nhàng gơ. Chú em chốn đâu mất anh alo cũng hông dám nghe máy lun
Người cùng cảnh ngộ mà cứ bắt bẻ nhau goài dzị ??? Chồng Két đang bận làm phép ..nghe đt mất thiêng thì sao?E ròm lão chú em đâu truy nã phụ anh đê ... móa 2 chú cháu phối hợp nhịp nhàng gơ. Chú em chốn đâu mất anh alo cũng hông dám nghe máy lun
Bít ngay chỉ có thèn ròm mới tầm nã nổi cha nậu này thâu ...Tay đang bận......đẩy con Két rồi kg nghe đt được!
Gành gẻ nhà két thía mx ...Người cùng cảnh ngộ mà cứ bắt bẻ nhau goài dzị ??? Chồng Két đang bận làm phép ..nghe đt mất thiêng thì sao?
Đang VS sàn và diệt khuẩn do hàng mẽo sợ nhiễm ebola nên hông rãnhSáng nay hỏng thấy mời cà phê ngắm cọt nữa