Nhờ coi sách dùm mà ở đó phán lung tung ...Thì mĩ đỏ mà xào qua Gớ LA phát 1 chớ mí, kiểu chi Gớ LA hỏng chơi được
Giờ chú tiểu mới biết hả.Chết thật....Trời. Hôm nay mới biết em GLA.
vậy mà xưa nay cứ khè mãi.
Xe 1993
JHMCA. Trời hươi là trời
Cũng biết là Tổng hợp xì ngầu, nhưng ko nghĩ nó lại tào lao chi khương đến như vậy.Giờ chú tiểu mới biết hả.Chết thật....
thật giật mình khi mà chủ nhân nó cứ suốt ngày đầu tư. Đầu tư trên một cái nền quá ẹ ẹ như kiểu xây nhà cao tầng trên nền móng nhà cấp 4 vậy.
hố hố bớ GLA. Mỹ đỏ cũng theo chân này thôi
Cái thích ngừ này là cái dở của ngừ khác và ngược lại, chẳng hạn thầy chùa thích lờ mờ nhưng em thì lờ mờ hỏng có vé so với két... Ka ka ka... Thường thâu thường thâu, cuộc đời cốt sao mình thích và sướng là đượcCũng biết là Tổng hợp xì ngầu, nhưng ko nghĩ nó lại tào lao chi khương đến như vậy.
thật giật mình khi mà chủ nhân nó cứ suốt ngày đầu tư. Đầu tư trên một cái nền quá ẹ ẹ như kiểu xây nhà cao tầng trên nền móng nhà cấp 4 vậy.
hố hố bớ GLA. Mỹ đỏ cũng theo chân này thôi
Hình như hắc sư trước đây giấy ghi là 92 nhưng mó là 94 mừ, em thấy thầy cũng yêu và khè tới Bến đó sao
ghi....93.....Hình như hắc sư trước đây giấy ghi là 92 nhưng mó là 94 mừ, em thấy thầy cũng yêu và khè tới Bến đó sao
ghi....93.....
He he. Nhớ giỏi nè. Cũng vì tào lao vậy nên mới cho đi rước Lờ Xờ Mờ đó thui. He he