Re:Xin Ra mắt Accord anhphat
Hết chiện già HY với lão Long lại đi khui cái chỗ ni...
Nhưng trả giá cho 6 cục bù ga em rút ra được nhiều thứ về đường hơi của cọt..he he eh...
Hồi nớ em sung tới mức độ: mỗi sáng đề pa vòng tua là 1500 theo đúng kiểu của cọt, ấy vậy mà dưới sựu giúp đỡ từ xa của Bác Tấn, em đã độ thành công cái cục bù ga...mõi sáng đề pa chỉ còn 1200 cho nó bớt hao xăng và xe ít gào mỗi sáng, có bác nào cần cái món ni em chia sẽ nhiệt tình
[/quote]
[/quote]
[/quote]
xe em hơn 10p luôn . . . mấy nay trước khi chạy em chờ nó hơi bị lâu , k dám chạy khi tua máy chưa chịu xuống 800 .. . .
[/quote]
Trước đây từ lúc nổ máy tới lúc xuống ga cầm chừng mất tầm 8 phút
Nhích chìa...quỵnh.....ở 1200 trong tích tắc lên 1500 và đứng ở đó...từ từ xuống
Còn bây chừ....sau nhiều ngày tháng.....
Nổ máy nếu trời nắng ráo bình thường thì khoảng 3 phút 15s là xuống đúng ga cầm chừng, nếu trời lạnh như hủm rày thì tầm 4 phút 30s
Nhích chìa...quỵnh.....ở 1600 tích tắc xuống 1500, còn trời lạnh thì ở 1600 lâu hơn...tầm 30s
Té ra xe mí nghiện sì phé....bịnh cũng còn nhiều lắm lắm, nghe kể là hỏng ưng cái bụng rầu
Cho nên tớ đã bầu.....tất cả những gì liên quan đến PRM...nó làm cho xe có tuyệt vời hay không đới
[/quote]
mai em canh từng giây luôn . . . .
tại em bật chìa đợi hơn 30s rùi đề . . .mở cửa chui ra kiểm tra vòng vòng trước khi đi . . . nói chùng chừng 10p hơn mới lên xe thì thấy em nó về 800
để bấm giây luôn cho chắc heheheeheeheh
thôi . . k dám so đo với két đâu . . .
két hỏng phải dân chơi , chân đi như mấy em đồng bằng đâu , chỉ ngồi ở nhà trong lồng mà hót thôi ....Phải k anh Vũ ơi . . . .
chứ Két làm sao dám bò lên bờ xuống ruộng như EGLA hay Con châu á của anh MQ . . .. . .
cọt đỏ củ em k đi thì thôi mà hể đi là hơn 300M heheheheehehe
dò đi mừ . . . .1 tháng đi 1-2 lần hiiiii
p/s : anh ơi két ít chịu đi . . .thì đừng nên đi xa nha . . .dể bị cúm dò lém đó àh nhé . . .
[/quote]
LÃo Tạo nói cứ như đùa....
Lão có piết con xe làm việc nghiệt ngã nhất là lúc nào không????
Đi xa hay gần không quan trọng, quan trọng là độ tinh tế của con xe, cái nền cơ bản nhất là xe chạy được, chạy êm ả, đồng bộ, nhẹ nhàng là nó đã vượt xa cái cơ bản rầu, chẳng hạn...đi nóng máy, tắt máy, để lại...éc..éc...vài cái mới nổ, hay lâu lâu rớt tua máy như GLA...chưa đạt được OK lém, mặt dù vỡn chạy phà phà...
EM mà ngồi lên đỏ đô của lão có khi lão mất ngủ cả tháng nếu lão thật sự muốn chăm như két
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)