Hạng C
3/10/11
852
7
18
dây câu bình giá 230K, Metro có bán đó bác. Còn bơm điện thì em thấy Metro cũng có luôn, em không để ý giá bao nhiêu.
Ngoài những món trên, em còn trang bị thêm đầy đủ khóa 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, kềm, ống tiếp, vít, keo dán sắt, búa .... đặt biệt là chơi luôn 2 kích nâng luôn. Chơi xe đời cô lựu mà :)

imisnothing nói:
Chắc em phải mua cái bơm điện và dây câu bình thui, giá mắc không các Bác
 
Hạng D
30/3/05
2.352
16.507
113
Xe tui thiếu cái tam giác phản quang rồi, Nếu bác nào hay đi đêm thì nên mang theo đèn pin, bây giờ có loại đèn bằng bóng led và có sẳn nam châm để gắn vào bề mặt kim loại nên rất tiện.
 
Hạng D
11/3/11
1.572
107
63
TP.HCM
imisnothing nói:
Chắc em phải mua cái bơm điện và dây câu bình thui, giá mắc không các Bác
Bữa em ra Ký Con mua cái bơm điện Michelin 1tr1. em bán hàng dễ thương bà cố luôn
 
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Nên có thêm vài món nhỏ nhưng cần thiết, em vẫn thường đem theo :
1. Một cuộn dây thép nhỏ, khắc phục được nhiều việc như cột hoặc định vị những thiết bị, phụ tùng xe bị rơi hoặc hỏng.
2. Vài cái cầu chì nhiều loại từ 5-30A, phòng trường hợp cháy đứt bất ngờ.
3. Con dao nhỏ để sinh hoạt cá nhân nếu đường dài.
4. Xe nào không có tấm chắn bảo vệ bình xăng cần dự trữ theo cục xà bông, nhiều trường hợp bị thủng bình xăng do đá văng, va chạm.
 
Hạng C
22/12/11
591
22.966
93
Sao chả bác nào nghĩ đến thân thể của mình và gia đình nhỉ???
1- Túi cấp cứu : bông băng cầm máu, băng keo cá nhân
2- Thuốc hạ sốt cho người lớn và em bé
3- Nhiệt kế đo nhiệt độ sốt
4- Thuốc tiêu chảy và dung dịch bù muối.
5- Thuốc đỏ sát trùng và cồn.
6- Chở em bé nên đem theo 2 gối ôm chèn ngang cho bé êm.

Để an toàn thì đem côn nhị khúc (2bộ) và phải luyện tập biết chơi loại này ( năm ngoái em đi Long Hải cách đoạn 5km gần biển lúc 23 h tối bị nhóm 3 thằng mất dạy đứng cầm gạch chặn xe xin đểu, em bình tĩnh thủ côn sau lưng và xuống xe : bằng côn nhị khúc chả nói chả rằng em sụp nhanh quất 2 thằng ngay đầu gối gục tại chỗ - không chết nhưng chắc chắn thành thương binh- và một thằng trúng tai , ôm đầu máu chạy ( có khả năng phải đi may tai) , sau lên em xe chạy tiếp.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình sáng suốt.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
AJELITA nói:
Sao chả bác nào nghĩ đến thân thể của mình và gia đình nhỉ???
1- Túi cấp cứu : bông băng cầm máu, băng keo cá nhân
2- Thuốc hạ sốt cho người lớn và em bé
3- Nhiệt kế đo nhiệt độ sốt
4- Thuốc tiêu chảy và dung dịch bù muối.
5- Thuốc đỏ sát trùng và cồn.
6- Chở em bé nên đem theo 2 gối ôm chèn ngang cho bé êm.

Để an toàn thì đem côn nhị khúc (2bộ) và phải luyện tập biết chơi loại này ( năm ngoái em đi Long Hải cách đoạn 5km gần biển lúc 23 h tối bị nhóm 3 thằng mất dạy đứng cầm gạch chặn xe xin đểu, em bình tĩnh thủ côn sau lưng và xuống xe : bằng côn nhị khúc chả nói chả rằng em sụp nhanh quất 2 thằng ngay đầu gối gục tại chỗ - không chết nhưng chắc chắn thành thương binh- và một thằng trúng tai , ôm đầu máu chạy ( có khả năng phải đi may tai) , sau lên em xe chạy tiếp.
<span style=""color: #0000ff;"">Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình sáng suốt</span>.
khi xuống xe xử tụi nó, có thể bác ở thế chủ động nhưng khi lên xe rồi bác sẽ ở thế bị động, nếu nó đt kéo băng quyết truy đuổi theo bác để trả thù thì......., túm lại hôm đó bác gặp may, mừng cho bác
35.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/1/08
1.495
24
38
58
AJELITA nói:
Sao chả bác nào nghĩ đến thân thể của mình và gia đình nhỉ???
1- Túi cấp cứu : bông băng cầm máu, băng keo cá nhân
2- Thuốc hạ sốt cho người lớn và em bé
3- Nhiệt kế đo nhiệt độ sốt
4- Thuốc tiêu chảy và dung dịch bù muối.
5- Thuốc đỏ sát trùng và cồn.
6- Chở em bé nên đem theo 2 gối ôm chèn ngang cho bé êm.

Để an toàn thì đem côn nhị khúc (2bộ) và phải luyện tập biết chơi loại này ( năm ngoái em đi Long Hải cách đoạn 5km gần biển lúc 23 h tối bị nhóm 3 thằng mất dạy đứng cầm gạch chặn xe xin đểu, em bình tĩnh thủ côn sau lưng và xuống xe : bằng côn nhị khúc chả nói chả rằng em sụp nhanh quất 2 thằng ngay đầu gối gục tại chỗ - không chết nhưng chắc chắn thành thương binh- và một thằng trúng tai , ôm đầu máu chạy ( có khả năng phải đi may tai) , sau lên em xe chạy tiếp.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy mình sáng suốt.
Em phục bác rồi đó:D.Gặp em em tắt đèn rồ ga xem nó có sợ chết ko.Nếu ko nhảy vô lề ai chết biết liền:D
 
Hạng B2
11/10/11
317
96
28
Ho Chi Minh City
Cho e xin làm một trong những nhà thầu phụ nha!!! Phụ kiện của Toyota,bơm nhanh,35l/phút!Bơm xe Zace từ lúc xẹp đến lúc áp suất đạt yêu cầu khoảng 4 phút!
7 món đồ không thể thiếu trên xế yêu của bạn

Bình chữa cháy firestop
7 món đồ không thể thiếu trên xế yêu của bạn

Dây câu bình
7 món đồ không thể thiếu trên xế yêu của bạn

Búa cứu hộ
7 món đồ không thể thiếu trên xế yêu của bạn