Có bị ùn tắt như lúc trước không Bác? Đã hơn 10 năm rồi em không đi QL1 qua địa phận LA nữa nên mù thông tin. Thanks BácQL 1 ngon lành, nhất là đoạn Long An (riêng Tân An thì cứ đi nội ô đừng đi đường tránh) mới tráng ngựa lại ngon choét.
Không có tắc đâu bác, giờ chủ yếu xe lớn đi cao tốc nên QL 1A đoạn này khá ít xe lớn, chạy sướng lắmCó bị ùn tắt như lúc trước không Bác? Đã hơn 10 năm rồi em không đi QL1 qua địa phận LA nữa nên mù thông tin. Thanks Bác
Có bị ùn tắt như lúc trước không Bác? Đã hơn 10 năm rồi em không đi QL1 qua địa phận LA nữa nên mù thông tin. Thanks Bác
Tuần trước e qua trung lương thấy treo bảng cầu bến lức( hay cầu gì đó) đang sửa, khuyến cáo tài xế chọn hướng đi cao tốc, hèn chi cao tốc đông dễ sợ + xả ko thu phí nên chen nhau bám sát ít nhau ko xảy ra liên hoàn mới lạ.
E toàn chạy đường ngoài ko lên CToc nữa, đường tránh Tân An có ổ gà, còn lại đi ngon.Không có tắc đâu bác, giờ chủ yếu xe lớn đi cao tốc nên QL 1A đoạn này khá ít xe lớn, chạy sướng lắm
Nội thị nội đô thì sợ các Ninja, ra quốc lộ thì lại sợ các bác xe container, xe tải xe khách....
Chả hiểu nổi cái văn hóa ngày càng xuống cấp của xứ sở thiên đường này rồi sẽ đi về đâu.
Chả hiểu nổi cái văn hóa ngày càng xuống cấp của xứ sở thiên đường này rồi sẽ đi về đâu.
Bảng này đã xuất hiện chắc hơn nữa năm rồi, từ khi em đi qua lúc nó đang sửa và sau này có đi lại thì cầu cũng sửa xong lâu rồi, còn chuyện không tháo bảng là chuyện bình thường ở vn mà thôi. Em thấy đi quốc lộ 1a còn nhẹ đầu và ít căng thẳng hơn đi cao tốc.Tuần trước e qua trung lương thấy treo bảng cầu bến lức( hay cầu gì đó) đang sửa, khuyến cáo tài xế chọn hướng đi cao tốc, hèn chi cao tốc đông dễ sợ + xả ko thu phí nên chen nhau bám sát ít nhau ko xảy ra liên hoàn mới lạ.
Sửa xong rồi chưa gỡ, cầu Bến Lức cũ lột lớp nhựa lên phủ lại và phủ đè lên khúc dầm sắt nâng hạ đoạn giữa. Hiện tại thì có đường tránh Tân An đang làm lại nhưng chỉ một đoạn ngắn.Bảng này đã xuất hiện chắc hơn nữa năm rồi, từ khi em đi qua lúc nó đang sửa và sau này có đi lại thì cầu cũng sửa xong lâu rồi, còn chuyện không tháo bảng là chuyện bình thường ở vn mà thôi. Em thấy đi quốc lộ 1a còn nhẹ đầu và ít căng thẳng hơn đi cao tốc.
Cao tốc LT-DG đôi khi cũng đông và kẹt, cao tốc Quãng Ngãi - Đà Nẵng thì ít xe qua lại chạy thì thoải mái nhẹ đầu.
Mới hôm qua lần đầu tiên đi cao tốc SG-TL thấy bát nháo đủ thứ các thể loại xe chạy thì chanh nhau khoản cách giữa các xe thì quá gần còn tạc đầu đủ kiểu.
Đi cảm thấy quá nguy hiểm, hỏi sao mà ko gây tai nạn hoài.
Lần sau đi miền tây chắc em ko dám vào cao tốc nữa quá.
Mới hôm qua lần đầu tiên đi cao tốc SG-TL thấy bát nháo đủ thứ các thể loại xe chạy thì chanh nhau khoản cách giữa các xe thì quá gần còn tạc đầu đủ kiểu.
Đi cảm thấy quá nguy hiểm, hỏi sao mà ko gây tai nạn hoài.
Lần sau đi miền tây chắc em ko dám vào cao tốc nữa quá.