Phải chi đầu đường cao tốc có cái bảng "Không giới hạn tốc độ tất cả các phương tiện - Xe có tốc độ thấp hơn phải đi vào làn bên phải hoặc phải nhường đường cho xe có tốc độ cao hơn". Bảo đảm với các bác là có thu phí 10.000 đ/km thì em và số đông các bác cũng chịu. 
đóng phí hay không em chẳng care...hì hì.. 1 năm đi đường này có vài lần thì đâu có gì..ngán cái vụ thu phí năm thôi...ec...ec...
Kiểu này bệnh viện và cứu hộ làm việc tích cực, xây thêm bệnh viện ở 2 đầu luôn cho chắc. haha. Khi đó VN mình sẽ giống như nước ngoài, gọi đường dây nóng là cảnh sát, cứu hoả, cứu thương chạy 1 lượt. hehe. Em không có ý châm chọc bác nhưng mà chiện này hoàn toàn là không thể, VN mà bác. 100 năm nữa cũng không dám để cái bảng đó đâu bác ơi.Minolta nói:Phải chi đầu đường cao tốc có cái bảng "Không giới hạn tốc độ tất cả các phương tiện - Xe có tốc độ thấp hơn phải đi vào làn bên phải hoặc phải nhường đường cho xe có tốc độ cao hơn". Bảo đảm với các bác là có thu phí 10.000 đ/km thì em và số đông các bác cũng chịu.![]()
em nói thiệt , nếu em mà thấy cái bảng này thì em đưa xe ra khỏi cao tốc luôn, em không phải racer . vô đó lỡ bị các racer húc vào thì mang họa . đường có 2 làn , tốc độ tự do , hic hic . em đi ql 1 cho an toàn . cả nhà tháng nào cũng chờ lương của em, em lên bàn thờ thì nhà em biết ra sao . đường vn chứ đâu phải ở mỹ, xe vn chứ đâu phải xe mỹ, và quan trọng hơn nữa là đường thật chứ đâu phải trong phim .
Minolta nói:Phải chi đầu đường cao tốc có cái bảng "Không giới hạn tốc độ tất cả các phương tiện - Xe có tốc độ thấp hơn phải đi vào làn bên phải hoặc phải nhường đường cho xe có tốc độ cao hơn". Bảo đảm với các bác là có thu phí 10.000 đ/km thì em và số đông các bác cũng chịu.![]()
LP nói:Ở đầu mỗi trạm thu phí cũng 'chuối' như cầu Cần Thơ là cắm biển giới hạn 20km/h. Chắc cũng là 'bà con, dòng họ' với nhau.
Bác cũng chẳng thể chạy nhanh hơn được nếu tình hình này không được cải thiện:
Theo báo tuoitre:
[link]http://m.tuoitre.vn/news/tt?id=478966[/link]
Thử nghiệm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương:
Nhiều tài xế không biết bấm lấy thẻ từ.
http://m.tuoitre.vn/tin-t...e-ne-duong-cao-toc.ttm
Ngày 25-2, thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương:
Xe tải nặng sẽ né đường cao tốc?
</h2>
"Chính vì việc phát thẻ và lấy thẻ lúng túng, khoảng 15 phút sau xe ùn ứ kéo dài trước trạm thu phí. Đến lúc này, nhân viên của trạm thu phí ngưng phát thẻ và cho xe lưu thông bình thường vào các làn thu phí. Phải đến 19g20, nhân viên của trạm thu phí mới bắt đầu phát thẻ thu phí lại."
"Vì sao mới thử nghiệm thu phí đã ùn tắc xe? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn Nghiêm - giám đốc Công ty TNHH một thành viên quản lý và sửa chữa cầu đường 175, đơn vị trực tiếp thu phí đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - cho biết cần có thời gian để tài xế làm quen với thao tác nhận và trả thẻ tại cửa thu phí (lý do chính gây ùn tắc)."
Bác ơi hạ cánh xuống đi..bay cao quá rồi đóMinolta nói:Phải chi đầu đường cao tốc có cái bảng "Không giới hạn tốc độ tất cả các phương tiện - Xe có tốc độ thấp hơn phải đi vào làn bên phải hoặc phải nhường đường cho xe có tốc độ cao hơn". Bảo đảm với các bác là có thu phí 10.000 đ/km thì em và số đông các bác cũng chịu.![]()
Ngày xưa còn thanh niên, chưa vợ thì xe máy cũng chạy được 90-100km/h
Giờ có gia đình nên nhác gan hơn
Lên cao tốc cũng chỉ dám 80-90, lâu lâu mới lên 100
Bác nào chạy nhanh thì em nhường.
Chạy cao tốc gần sáng em cũng hạn chế luôn, vì đọc báo thấy giờ này là nguy hiểm nhất
Kệ, chậm mà chắc. Chửi thì em chịu
Chứ nghĩ cái cảnh chạy 140, 150km/h khi gặp chứng ngại vật bất ngờ xuất hiện, ôi thôi kg còn có cơ hội chào tạm biệt gia đình. Còn nổ vỏ xe trên cao tốc thì ngày nào cũng thấy, nghĩ đến cảnh mất lái mà ớn.
Giờ có gia đình nên nhác gan hơn
Lên cao tốc cũng chỉ dám 80-90, lâu lâu mới lên 100
Bác nào chạy nhanh thì em nhường.
Chạy cao tốc gần sáng em cũng hạn chế luôn, vì đọc báo thấy giờ này là nguy hiểm nhất
Kệ, chậm mà chắc. Chửi thì em chịu
Chứ nghĩ cái cảnh chạy 140, 150km/h khi gặp chứng ngại vật bất ngờ xuất hiện, ôi thôi kg còn có cơ hội chào tạm biệt gia đình. Còn nổ vỏ xe trên cao tốc thì ngày nào cũng thấy, nghĩ đến cảnh mất lái mà ớn.
vân phi nói:em nói thiệt , nếu em mà thấy cái bảng này thì em đưa xe ra khỏi cao tốc luôn, em không phải racer . vô đó lỡ bị các racer húc vào thì mang họa . đường có 2 làn , tốc độ tự do , hic hic . em đi ql 1 cho an toàn . cả nhà tháng nào cũng chờ lương của em, em lên bàn thờ thì nhà em biết ra sao . đường vn chứ đâu phải ở mỹ, xe vn chứ đâu phải xe mỹ, và quan trọng hơn nữa là đường thật chứ đâu phải trong phim .
Minolta nói:Phải chi đầu đường cao tốc có cái bảng "Không giới hạn tốc độ tất cả các phương tiện - Xe có tốc độ thấp hơn phải đi vào làn bên phải hoặc phải nhường đường cho xe có tốc độ cao hơn". Bảo đảm với các bác là có thu phí 10.000 đ/km thì em và số đông các bác cũng chịu.![]()
QL1A cũng sẽ đặt trạm thu phí ở giữa Long An và Tiền Giang luôn. Bác đi đường lào. Chán anh # quá rồi từ ngày ảnh lên thấy toàn thu phí và nổ không chứ chưa làm được việc gì có ích cả
dat2003 nói:Chẳng có gì quan tâm, e sẽ đi QL 1A