Cùng câu hỏi với bác này cách đây vài tuần, có tiền đi mua xe hơi cũng đau đầu lắm các bác ạ, mỗi xe nó có cái hay riêng, và xe hơi bây giờ nói chung là hãng nào cũng bền lắm, xe mới đi tầm 10 năm sau đó mới phải sửa chữa à. Vậy chia sẻ với bác và các thanh viên khác trong forum về trải nghiệm đi mua xe cũ của mình, những điều nói ra đây chỉ là suy nghĩ và quan điểm của mình, các bác chỉ xem như là tham khảo thôi nhé. Rất mong những chia sẻ này sẽ giúp ích phần nào cho các bác đang lựa chọn xe có một cái nhìn rõ hơn về chiếc xe mình cần là như thế nào.
Đầu tiên phân tích nên mua xe to hay xe nhỏ, 4 chỗ hay 7 chỗ, mình nói ngắn gọn thế này nhé, nếu thi thoảng mới có nhu cầu đi 7 người trên một chiếc xe thì nên mua 4 chỗ, còn thường xuyên đi nhiều người (trên 5 người) hoặc xe công ty linh hoạt trong sử dụng để phục vụ công việc theo mình nên lấy 7 chỗ, tuy nhiên với tầm 800 triệu thì chỉ nghĩ tới được 5+2 hoặc xe cũ mà thôi, mấy con 7 chỗ thực sự nó đắt hơn.
Về đi xem và thử , cảm nhận, tôi cũng đi xem rất nhiều xe, đầu tiên là Ford Focus Titanium, con này xong xuôi phải tầm hơn 800, đi sướng và cảm giác lái tốt, nhưng cảm giác các chi tiết nhìn không tinh xảo, sắc nét, đóng cửa cứ nghe đánh "quạch" cái chứ không "phập" như mấy em khác, ngoài ra nó lại còn hơi chật hơn mấy em cùng phân khúc, và một điểm nữa cũng phân vân về mức ăn xăng của nó thực tế không như công bố đâu bác nhé.
- Chiếc thứ hai đi thử là Kia K3, 2.0 AT, nói chung máy mạnh, option nhiều vô kể, đi cũng êm lắm và giá rẻ, xong xuôi chắc không đến 800. Tuy nhiên khi tham khảo với mấy ông anh đã có trên 20 năm chơi xe hơi, mấy ổng kêu không nên mua chiếc này, đi một thời gian nó hay bị ọp oẹp đồ nhựa, nói chung nội ngoại thất sẽ xuống nhanh hơn bình thường, mặc dù máy thì cứ yên tâm là pải trên 5 năm may ra mới có vấn đề. Ngoài ra một cái nữa mà ông anh tư vấn là cảm giác lái của con này mặc dù có 3 chế độ Normal - Comfort - Sport nhưng vẫn không thật lắm. Tuy nhiên nó cũng có cái giá trị của nó, giá tốt, đi trong thành phố quá OK, thi thoảng mới đi xa một chuyến thì cũng chả có vấn đề gì, và xác định đi sẽ đi lâu dài nếu không muốn bán đi lỗ một đống.
- Chiếc thứ 3 đi thử là chiếc Kia Rondo, nói chung em này tương tự như em K3, khác mỗi cái chở thêm được 2 người nữa nếu trong trường hợp bí quá, còn thường xuyên chở 7 người thì đừng mua em này nhé, chật lắm, với lại 2.0 số tự động 6 cấp cũng khá ổn, không đến nỗi yếu khi chở đủ 7 người. Nếu lấy em nay mình nghĩ nên cố lấy em Rando nhập khẩu.
- Chiếc thứ 4 là Outlander Sport, em này đắt lòi, xe nhập, nhưng option chả có mẹ gì, xe thì ngắn đũn mà cũng bày đặt gọi là SUV này nọ, theo mình nên bỏ qua luôn.
- Chiếc thứ 5 là Pajero Sport, nó có hai dòng, 3.0 AT xe quá đẹp, đi công ty thì có lẽ phù hợp hơn còn gia đình đông người mình nghĩ cũng chả sao, người ta còn chạy Camry 3.5 được thì xe này 3.0 xăng cộ cũng đổ được chứ sao, mà máy mạnh đi đường trường sẽ sướng.
- Chiếc thứ 6 là Pajero Sport máy dầu 2.5 MT, xe này cũng vậy, đi công ty có lẽ phù hợp hơn, tiết kiệm và kinh tế, nhược điểm máy dầu nhưng không phải dầu như Santafe nên máy sẽ làm ca bin rung và ồn, đi nhiều sẽ mệt và đau đầu là chắc, được cái giá rất hợp lý.
- Chiếc thứ 7 là Honda Civic 1.8 AT, bản 2.0 ngon nhưng đừng có mơ vì nó tận hơn 900 xong xuôi lận, phải nói bản 1.8 AT cũng sẽ đáp ứng khá tốt, lại là xe nhật, đi trong phố thi thoảng đi tỉnh cũng sẽ OK, nhược điểm là đi đường dài sẽ kô thoải mái như 7 chỗ hoặc các xe dòng D, xe ít option, ít đồ chơi ghế lái chỉnh tay hết.
- Chiếc thứ 8 là mazda 1.5 AT, phải nói em này rất thuyết phục, nếu để quyết định lấy xe mới mình sẽ chọn em này, không cần nói nhiều, các bác tự tìm hiểu sẽ có nhiều điều thú vị hơn, và qua đó mình hiểu vì sao gần đây doanh số của Mazda lại cải thiện nhiều như vậy.
Tuy nhiên em mazda này mà ra cao tốc thì vẫn xếp vào loại thấp bé nhẹ cân, xe đi trên 100km/h sẽ bay bay không đầm, nhưng bù lại đi trong phố thì quá trời tiết kiệm nhiên liệu, muốn dzọt lẹ trong phố với số tự động 6 cấp cũng không quá khó khăn.
Nhưng, lại một cái nhưng nữa, tưởng chừng như tôi đã ký hợp đồng luôn với em mazda này thì chợt một ý nghĩ lại lóe lên, hay là mình mua xe cũ?
(Hết phần 1)