Xem Anh Dũng năm mới có nhiều sự thay đổi cho bản thân và V2 . Trong lòng cảm nhận sự sung sướng của con nghiện như em nói riêng và các con nghiện khác nói chung.
Đâu dzễ gì ai thể hiện chính bản thân mình qua cách chơi trên cái DĐ ảo này như lão chủ. Phải từng ngày một, sống hoàn thiện mình, cho gia đình và cả V2.
Để đưa một con xe về nguyên bản là chuyện khó và cái khó là trong cái suy nghỉ của người chơi phải biết làm sao?, phải trầy da, chảy máu, suy nghỉ, mất ngủ... và điển hình là giờ đây việc chỉnh bù ga mà kim cứng ngắt không còn là việc phải quan tâm nữa mà xưa kia lão chủ phải trả giá hình như là đến 06 cục bù ga tèo. Nhìn tổng thể lại là con mấm Guột khi chia tay với Anh Dũng cũng quá OK, bây giờ lại là con Két. Qua đây cũng cho con nghiện như em thấy được sự yêu mến và cách chăm sóc một con xe. Một lần nữa em xin chúc mừng Anh Dũng nhé.