@giabao: 3 ngày tết em cũng thường xuyên đi trực, thời gian rãnh thì nội ngoại và gành cho 2 F, còn lại là tới chòm xóm, do vậy mà....hu hu hu...em cũng rất ít có thời gian để đi đến mọi nhà, bác thông crm cho em nhé, hôm nào gặp nhau em sẽ tạ lỗi
Sáng nay em và mợ cả cùnh 2 F đi Ayunpa để thăm bạn hàng của mợ cả, tổng quãng đường đi về là 200km
Trước khi xuất phát em đổ tràn bình xăng tại cây dầu em thường đỏ:
Sau đó đề pa đi trong phố và rước bà ngoại cu Bin cùng đi chơi, ở số 3 mà két nó như ri :
Đến nhà ngoại chợt nhớ chưa bấm về 0, và...cho nó về 0 thâu:
Trước khi xuất phát em đổ tràn bình xăng tại cây dầu em thường đỏ:
Sau đó đề pa đi trong phố và rước bà ngoại cu Bin cùng đi chơi, ở số 3 mà két nó như ri :
Đến nhà ngoại chợt nhớ chưa bấm về 0, và...cho nó về 0 thâu:
Hầu như suât đoạn đường két đi toàn só 5:
Đường bằng:
Ở những đoạn đường tót như trên ngồi trên két à 1 sự yên lặng phăng phắc các bác ợ
Đường bằng:
Ở những đoạn đường tót như trên ngồi trên két à 1 sự yên lặng phăng phắc các bác ợ
Đường dốc...cũng lại so 5, mọi việc hụp hình đều nhờ cu Bin nhà em
Mợ cả ngồi bên bẩu....để mợ chụp cái đồng hồ cho ba nó khè....em phì cười mà rằng....khỏi cần khè, bấy nhiêu đó cũng đủ lấy điểm
Mợ cả ngồi bên bẩu....để mợ chụp cái đồng hồ cho ba nó khè....em phì cười mà rằng....khỏi cần khè, bấy nhiêu đó cũng đủ lấy điểm
Last edited by a moderator:
Lão Dũng đô la từ Bắc vào Nam có ghé ngang Gialai nhưng em không có nhà, bác Let tiếp chiêu lão, sau đó em cố gắng xắp xếp để anh em được gặp nhau trên đường dù chỉ à 1 cái bắt tay, và cuối cùng cũng gặp được nhau:
bac dung co con ket nhin cung wa, neu cuoi dc em nao con zin chac la cuoi len em no suong lam phai ko bac? em thay ket bac thay them wa diii, ma so voi may em cảmy grande 2000 thi ko bit sao ha anh dung?
Bác có tin em đua với 1 ẻm tus com gì đó của hàng xẻng khoảng 15km, ở số 5 em đang 40mile em nó xin qua mặt, em không cho qua và cũng tại số 5 em víut khoảng hơn 500m thì lên hơn 60 mile và em hàng xẻng bắt ffầu nới rộng khoảng cách, mợ cả la, em giảm tốc thì em nó lại tiếp tục xin , em vẫn làm như trên...nói chung trong vòng khoảng 15km đua nhau(nếu không có sự giận dữ của mợ cả), em túc sơn không thể qua mặt con két, mà em chỉ sô 5 thôi nhé, có điều tốc độ cao và cũng hơi bất ngờ nên em chả có tấm hình nào, khi giảm tốc độ, em lịch sự xi nhan trong để cho ẻm nó qua, và như để cho em nó biết rằng...chỉ cần 1 đoạn ngắn thôi không nhiều...vợ tui tuy xế chiều nhưng...tui hiểu nóNguyen acuphase nói:bac dung co con ket nhin cung wa, neu cuoi dc em nao con zin chac la cuoi len em no suong lam phai ko bac? em thay ket bac thay them wa diii, ma so voi may em c<span style=""color: #ff0000;"">ảmy grande 2000</span> thi ko bit sao ha anh dung?
Nếu muốn so với cái dòng màu đo đỏ thì bác phải bẩu lão Toy, Haiaccord ra đua nó mới xứng, còn nếu con két cố gồng thì cũng chưa biết ra sao
Last edited by a moderator:
Vợ chồng lão tiền đô mới sản xuất 1 bay bi 4 thàng tuổi....thật tuyệt vời:
Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay:
Chúc lão Đô la và gia đình thượng lộ bình an
Hẹn ngày gặp lại!
Rồi cũng đến lúc phải nói lời chia tay:
Chúc lão Đô la và gia đình thượng lộ bình an
Hẹn ngày gặp lại!
Trên suót chặng đường đi về thì khoảng tầm 20km là đường xấu, và qua 1 cái đèo quanh co gọi là đèo Chư sê khoảng 8km, về đến nhà, em lại tới đúng cây xăng lúc sáng và cũng bơm đúng 1 cây, không được bơm ở cây khác hoặc ở trạm xăng khác nhé thì mới đo chính xác mức độ ăn uống của két, còn đổ ở 1 trạm khác hoặc....nhìn kim xăng mà ướt chừng tạm tạm rồi suy ra....thì...không thể gọi là khè được hoặc khè thì người tinh ý ngừoi ta bẩu...nói dóc không có căn cơ
Đầy tràn rồi hén:
Xem coi:
Tính ra tương đương...7,6l/100km......muốn lên nhiêu có nhiêu
Đối với A6 mà như vậy theo em là mãn nguyện lắm rồi
Về nhà gọi cho Pháp sư để cảm ơn nhưng....PS ò.... í... e
Đầy tràn rồi hén:
Xem coi:
Tính ra tương đương...7,6l/100km......muốn lên nhiêu có nhiêu
Đối với A6 mà như vậy theo em là mãn nguyện lắm rồi
Về nhà gọi cho Pháp sư để cảm ơn nhưng....PS ò.... í... e