Tiếp 1 chỗ nghiệt ngã nữa nè bác Minh....cái góc tam giác để bắt cái kính hậu nè....
Trưa nay rửa xe, chuẩn bị cho chuyến xuôi đồng bằng trong 1 , 2 hôm nữa, khi rửa xe, em cảm tấy 2 kính hậu 2 bên hơi sụt xịt, sau khi xong đánh xe vào nhà , lần lượt em mở ra để kiểm tra thì...y rắng 3 con ốc hơi bị lỏng cho cả 2 bên, xử lý xong phía phụ, qua phía tài bỗng chợt nhớ....mịa chỗ cần khè hỏng chịu khè, zậy là em có vài ảnh phía bên tài khè chơi, bên phụ vẫn y chang nhé các bác....
Mở miếng nhựa góc tam giác ra thì thấy nó như ri:
Cùng màu với các thanh của cửa:
Trưa nay rửa xe, chuẩn bị cho chuyến xuôi đồng bằng trong 1 , 2 hôm nữa, khi rửa xe, em cảm tấy 2 kính hậu 2 bên hơi sụt xịt, sau khi xong đánh xe vào nhà , lần lượt em mở ra để kiểm tra thì...y rắng 3 con ốc hơi bị lỏng cho cả 2 bên, xử lý xong phía phụ, qua phía tài bỗng chợt nhớ....mịa chỗ cần khè hỏng chịu khè, zậy là em có vài ảnh phía bên tài khè chơi, bên phụ vẫn y chang nhé các bác....
Mở miếng nhựa góc tam giác ra thì thấy nó như ri:
Cùng màu với các thanh của cửa: