Bác Dũng cưới em két mấy tháng rồi mà không chịu thông cái lổ ấy,để mãi tới bây giờ mới chọt chọt mới biết sướng thì muộn quá rồi .
Em đã thấy 4 cái đường ống nớ khi tốc con két ra, dưng hồi nào tới giờ em đau bít cái vụ ni, giờ em cẩn thận kiểm tra lại trong cái điều kiện khắc nghiệt của thwoif tiết cũng kịp thời, đâu có gì là muộn đâu bác Tâmngoctamtam nói:Bác Dũng cưới em két mấy tháng rồi mà không chịu thông cái lổ ấy,để mãi tới bây giờ mới chọt chọt mới biết sướng thì muộn quá rồi .
Đã gần 1 năm nay, mỗi lần xuống BÌnh định là vợ chồng em lại đến 1 ngôi chùa....gọi là chùa nhưng thật ra chỉ là 1 cái Am thì đúng hơn, được trụ trì bởi 1 sư cố cũng khoảng 60tuổi, ngôi chùa rất đơn sơ và hoang vắng, nhưng em vẫn muốn vợ chồng em đến viếng và tỏ 1 chút lòng thành dù rất nhỏ nhoi, và tới giờ này có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời em mới tới 1 ngôi chùa theo đúng nghĩa...những gì em nghĩ, và cũng chỉ thích tới nhưng nơi đơn sơ như ri.
NĂm ngoài thì guột đưa vợ chồng em đến, còn năm nay thì tới lượt con két, két đứng ngoài chùa đợi vợ chồng em:
Ngôi chùa này nằm cách chân đèo Cù mông chừng vài km, cái cổng chùa cũng mới được xây cho tươm tất 1 chút bởi 1 mạnh thường quân nào đó ở BÌnh định, trước đây chừng 4 tháng khi em tới chỉ là 1 cái cổng sắt đã rỉ sét từ lâu
NĂm ngoài thì guột đưa vợ chồng em đến, còn năm nay thì tới lượt con két, két đứng ngoài chùa đợi vợ chồng em:






Last edited by a moderator:
Bên trong chùa, nơi trang nghiêm và đẹp nhất có lẽ là ...nơi Phật đứng:
Nhìn rộng ra xung quanh...cũng thật đơn sơ:
Em tự hỏi lòng mình và hỏi mợ cả....sao nhiều chùa bây chừ sang trọng quá, chùa lúc nào cũng đông nghịt Phật tử, còn ngôi chùa này....sao mà buồn thế!!!
Và cách đây cũng 4 tháng Phật đứng trơ giữa trời mà không có gian chái được xây, và...cũng được 1 mạnh thường quân nào đó giúo đỡ!

Nhìn rộng ra xung quanh...cũng thật đơn sơ:


Em tự hỏi lòng mình và hỏi mợ cả....sao nhiều chùa bây chừ sang trọng quá, chùa lúc nào cũng đông nghịt Phật tử, còn ngôi chùa này....sao mà buồn thế!!!
Và cách đây cũng 4 tháng Phật đứng trơ giữa trời mà không có gian chái được xây, và...cũng được 1 mạnh thường quân nào đó giúo đỡ!
Last edited by a moderator:
Trên đường về em không gọi đực cho bác Tâm bởi em phải tranh thủ để chiều còn kịp đi làm và cu BIn đi học
Xin lỗi bác Tâm nhé, hẹn gặp lại bác 1 ngày không xa
Xin lỗi bác Tâm nhé, hẹn gặp lại bác 1 ngày không xa
Ờ hé!!! gặp mấy chùa hoành tá tràng, đậu kiểu ni mấy Chú oánh bỏ bu

, nhưng cũng hên là chuià này chỉ có mỗi 1 sư trụ trì, ngoài ra không có ai và cũng rât ít người lui tới
kyanh911 nói:chưa thấy ai đậu xe kiểu này bao giờ.....đề nghị chủ thớt rút kinh nghiệm nhé![]()
![]()
Trên đường đi đố thằng XXX nào tuýt tốc độ được em két:
Bây chừ em đang đề nghị PS đjộ 1 bộ cảm biến gì đó cứ cách vạch trắng cấm lấn đường nó phát ra cái tiếng gì đó cho mình biết, bố thằng XXX tuýt còi được luôn



Bây chừ em đang đề nghị PS đjộ 1 bộ cảm biến gì đó cứ cách vạch trắng cấm lấn đường nó phát ra cái tiếng gì đó cho mình biết, bố thằng XXX tuýt còi được luôn
Năm ngoái là em guột đưa đi ,năm nay em két đưa đi ,vậy năm tới không biết có đổi em nào đưa bác Dũng đi không đây.
Vậy thì hẹn gặp bác Dũng tại Gia Lai một ngày gần nhất.dung_gialai nói:Trên đường về em không gọi đực cho bác Tâm bởi em phải tranh thủ để chiều còn kịp đi làm và cu BIn đi học
Xin lỗi bác Tâm nhé, hẹn gặp lại bác 1 ngày không xa