@hongdam : bác Hongdam post em gái Bạch tuyết 94 lên cho ae chiêm ngưỡng dung nhan em nó tí, pos ngoại thất và nội thất nhiều nhiều nhé bác , hẹn sẽ wa bác off cafe cùng với HTH 1 ngày ko xa nhé
Té ghế với HD luôn ... đồ quỷdhhongdam nói:@tdc: tại hồi xưa nhà em có máy xây gạo ra nước nấu bánh khọt đó lão nghe tiếng máy của két như máy giã gạo nhà em ngày xưa... )
Chọt ghê thiệt ...kyanh911 nói:HD: sao biết máy Két nổ như máy xay lúa hay vậy?
Bịn háng thúi háng BT khó chữa lém à nhoa, ở đó mà quăng boomdhhongdam nói:@dunggialai: em nó mới về chưa chỉnh chọt lão ơi nhưng tiếng máy nổ đều không như máy xây gạo của két, và ly nước không tạo gợn song lớn như két... :v
dhhongdam nói:@tdc: tại hồi xưa nhà em có máy xây gạo ra nước nấu bánh khọt đó lão nghe tiếng máy của két như máy giã gạo nhà em ngày xưa... )
Từ ngày két đi thẩm mỹ viện zìa, em cho két tém đúng 1 lần duy nhất bởi....nó sợ nước
Ron cốp sau khi lấy ra để làm đẹp, lắp vào không còn đàn hồi nữa, em rữa xe thì....nước nó len vào trong cốp, mọa nó chạy mà em đau đầu không hình dung nó chảy ra ren dó là....
1/ Xịt nước vừa vừa ở kính sau thì 1 lúc sau nước nó chảy ước ngay vị trí bắt bu long giữ bánh sơ cua, nhình trực diên lên phía trên ngay cái ron thì tuyệt....không thấy nhỏ nước
2/ cũng xịt như trên thì....ngay góc đèn hậu bên phụ nước len vào mà lại không thấy vị trí nước nhỏ giọt...
3/ Xịt mạnh trên kính hậu và trực tiếp vào mán nước của cốp sau thì nước nó không len nữa mà nó chảy thành dòng như thác
Mục 3 thì phát hiện rõ ràng, còn mục 1, 2 thì thật là đau cái đầu bởi....không hề biết nước nó chảy ra từ đâu....
Cuối cùng sau nhiều lần chui vào cốp với sự trợ giúp của mợ cả, em, đã tìm ra nguyên nhân, cái chính yếu là cọng ron nó không còn OK nữa nhưng cái quan trong là em phải tìm cho bằng được đường đi của nước
Sở dĩ em muốn nói kỹ chỗ này bởi...xe cũ, nhiều khi có chỗ nó mục, có chỗ không phải do mục mà do nhiều nguyên nhân khác, vả lại tất cả đều được che khuất bởi các tapi, nên nước len vào rất khó phát hiện, và khi màg phát hiện được thì....
Ron cốp sau khi lấy ra để làm đẹp, lắp vào không còn đàn hồi nữa, em rữa xe thì....nước nó len vào trong cốp, mọa nó chạy mà em đau đầu không hình dung nó chảy ra ren dó là....
1/ Xịt nước vừa vừa ở kính sau thì 1 lúc sau nước nó chảy ước ngay vị trí bắt bu long giữ bánh sơ cua, nhình trực diên lên phía trên ngay cái ron thì tuyệt....không thấy nhỏ nước
2/ cũng xịt như trên thì....ngay góc đèn hậu bên phụ nước len vào mà lại không thấy vị trí nước nhỏ giọt...
3/ Xịt mạnh trên kính hậu và trực tiếp vào mán nước của cốp sau thì nước nó không len nữa mà nó chảy thành dòng như thác
Mục 3 thì phát hiện rõ ràng, còn mục 1, 2 thì thật là đau cái đầu bởi....không hề biết nước nó chảy ra từ đâu....
Cuối cùng sau nhiều lần chui vào cốp với sự trợ giúp của mợ cả, em, đã tìm ra nguyên nhân, cái chính yếu là cọng ron nó không còn OK nữa nhưng cái quan trong là em phải tìm cho bằng được đường đi của nước
Sở dĩ em muốn nói kỹ chỗ này bởi...xe cũ, nhiều khi có chỗ nó mục, có chỗ không phải do mục mà do nhiều nguyên nhân khác, vả lại tất cả đều được che khuất bởi các tapi, nên nước len vào rất khó phát hiện, và khi màg phát hiện được thì....
Mệt quá đậu trên nền nghiên nó vậy, lo mà xem lại cái trái tim nhé, còn không thì bán cho mấy nhà máy xay gạo đi nhe...ka ka...
dung_gialai nói:Bịn háng thúi háng BT khó chữa lém à nhoa, ở đó mà quăng boomdhhongdam nói:@dunggialai: em nó mới về chưa chỉnh chọt lão ơi nhưng tiếng máy nổ đều không như máy xây gạo của két, và ly nước không tạo gợn song lớn như két... :v
VÀ trong thời gian chờ đợi con ron của Tuhailai ship giúp về, két em thấy mưa, thấy nước là sợ như sì ke, trời mưa nhìn nó đưng run lẩy bẩy mà thương
KHi ron của lão Tú ròm gởi zìa và sau chiến đi QN vừa rồi, em lại lột tất cốp sau ra, bỏ cọng ron mới vào và xịt nước, xịt thật mạnh, xịt đủ kiểu, kiểm tra cho bằng được sự khô ráo tuyệt đối của cốp sau- rất OK, khi đó mới thấy nhẹ nhõm trong người
MÓA cọng ron mới đóng cái cốp sau ...như xe mới
Lần nữa cảm ơn Tuhailai nhé
MÓA cọng ron mới đóng cái cốp sau ...như xe mới
Lần nữa cảm ơn Tuhailai nhé