Đẩy nó cũng kg thèm đi luônHèn gì lúc sáng gọi cho lão râu lão thở hổ hển, em nói đang làm gì mà thở dữ vại, lão râu bẩu đi rước gớ Thái nguyên cho ông địa, móa....vừa rước vừa đẩy nó mới chịu về
Nghe đồn ông địa đang trị bịnh trĩ cho gớ Thai nguyên, kết quả ra răn thì 1 vài hum nữa lên đây khè với con két sẽ gõ
Lâu lắm mới thấy đuwjc Dâm tà và Dũng bà bà, HAi bác vẫn khỏe chứ?CHưa rảnh vệ sinh dọn dẹp Hắc Lào để khè con Két sợ con Két bỏ trốn khi gặp BT nữa...!
Anh em đi rước Hắc Lào nhà trai hoành tá tràng luôn nè...!
Ở hình đầu tiên em cũng....đoán được phần nào về hệ xương khớp của hắc làoĐến nơi rước em nó thì thấy bị nhốt vào lồng sợ em bay đi vì là loài quý hiếm..., không như Két đi không nổi và không dám ra đường...!
Ôi cái tả lót zin giá trị 1,5 chai và bốn cái vỏ còn keng xà beng đỡ 8 chai nữa...!
Sau khi rước nàng về tới nhà do em nó lướt ngon quớ anh em quên chụp hình...!
Và cuối cùng dự tiệc tại quán 6 Cà Mau bờ sông cách nhà em vài bước chân...!
Đôi bạn lâu ngày gặp lại chén thù chén tạc...
Và cuối cùng thì phải có người gục ngã trên sa trường.... Lần đầu tiên thấy Dũng bà bà không gụ mà Lão Toy râu gục...
Và cuối cùng dự tiệc tại quán 6 Cà Mau bờ sông cách nhà em vài bước chân...!
Đôi bạn lâu ngày gặp lại chén thù chén tạc...
Và cuối cùng thì phải có người gục ngã trên sa trường.... Lần đầu tiên thấy Dũng bà bà không gụ mà Lão Toy râu gục...