Tập trung làm gì ? Chém...gió hả ?Kiềm chế. Bình tĩnh...
tập trung đúng 2h30 chiều T7 tại cơ quan nhé
bộ phận này xe nào cũng còn hết, quan trọng là bên trong có còn hoạt động hay không em à ? Đa số là bị bít đường nước nóng ( cả vào và ra ).
Hiện Hắc Lào còn hệ thống sưởi..., Nhưng theo em thì muốn tháo ra vì sợ nó rò rỉ gây mất nước..., do ở miền Nam khí hậu nóng có vẻ không cần..., theo mấy lão thì sao ạ...?
Ai mà khen xe lão ấy là có con mắt. ai mà chê là ko có con mắt. Đui hết rùi. ka kamèo khen mèo ....dài đuôi........hehe
Em không buồn 2 lão, bởi em biết két nhà em lắm kẻ nghiện gen ghét, túm cái vái lại hậu trường sâu bít sao thì con két em nó cũng ở trong tình trạng như vạiAi mà khen xe lão ấy là có con mắt. ai mà chê là ko có con mắt. Đui hết rùi. ka ka
GIá như cuộc sống mà nó phẳng như rứa thì nhân loại sẽ hạnh phúc biết chừng nàoEm không mong gì hơn .... Mong Tâm mọi người Thiện hơn , Xã hội An Bình hơn ..... Ai cũng sống vui vẻ hơn , mạnh khỏe hơn .....
Lấy cái zí dụ dễ nhất như con két và con guột
Hồi con guột nó thê lương ai cũng cảm thông và chia sẽ
Giờ con két nó phê cỡ nớ, vậy mf mõi ngày lại bị zèm pha bởi nó............
Hẫy zà
Bán con guột rồi lại nói con guột thê lương. Có mới nới cũ liền hả bác chủ.
Mai mốt con két bị bán đi thì ko biết nó bị gì...
Mai mốt con két bị bán đi thì ko biết nó bị gì...
GIá như cuộc sống mà nó phẳng như rứa thì nhân loại sẽ hạnh phúc biết chừng nào
Lấy cái zí dụ dễ nhất như con két và con guột
Hồi con guột nó thê lương ai cũng cảm thông và chia sẽ
Giờ con két nó phê cỡ nớ, vậy mf mõi ngày lại bị zèm pha bởi nó............
Hẫy zà
Lão Man sao cứ khó tính, guột nó thê lương là lúc nó đang mần tả tơi ở viện, khi nó sức viện thì galạ chưa chắc có vé, nhéBán con guột rồi lại nói con guột thê lương. Có mới nới cũ liền hả bác chủ.
Mai mốt con két bị bán đi thì ko biết nó bị gì...