Cảm ơn bác Già nhé!Dũng Gia Lai: Sẳn dịp vào Xì Phố ,cho địa chỉ tại xì phố mình gởi chá đèn xi nhan dưới cản trước(stanley) cho bác Let và cộng ron cửa trước cho Dũng.
Cảm ơn già, mai em gọi cho già, giờ xỉn quớDũng Gia Lai: Sẳn dịp vào Xì Phố ,cho địa chỉ tại xì phố mình gởi chá đèn xi nhan dưới cản trước(stanley) cho bác Let và cộng ron cửa trước cho Dũng.
1 tay thì ở BH ... thèng em thì ở RG lo dìa nhà cho sớm đê còn ông địa thì đi 3 ngày mợ cũng hỏng thèm điện ... khách kia thì dìa KS em đang chờ ... lo nhậu hoài
Tình hình là chiều nay 28/05/2014, anh em hẹn ọp ẹp ở khu ăn chơi của HCM quán Mưa Rừng, số 4, Sư Thiện Chiếu P. 7, Q. 3. Thay mặt Lão Cà hụ thân mời anh em xa gần tới chung vui, mừng con Két phầu thuật từ máy xay gạo thành máy xay thịt, ...!
Moá.... Gầm như ri thì lấy gì mà làm đâyView attachment 62231
Móa, xe có chạy đâu mà biết gầm mần răng....
Nhìn Bác Tấn đăm chiêu quá, chắc gay go rồi chứ chẳng chơi!!!!!!
Việc đầu tiên là Bác tháo 2 cái đo đỏ hai bên ra vứt đi nhen Bác.
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng thấy vậy. Nhìn nét mặt bác Tấn có vẻ két bị bệnh nan y. Khả năng chữa khỏi rất khó.
View attachment 62252 Bác Tấn kiểm tra kỹ dùm à nghen. Chạy từ Gia lai vào đây gặp Bác ngay không phải để chơi!.
Nhìn Bác Tấn đăm chiêu quá, chắc gay go rồi chứ chẳng chơi!!!!!!
Việc đầu tiên là Bác tháo 2 cái đo đỏ hai bên ra vứt đi nhen Bác.
Xe đang dừng mà Bác Tấn lo âu thế này thì khi chạy chắc còn lộ ra nhiều bệnh. Hạ cái máy xuống là chắc rồiEm cũng thấy vậy. Nhìn nét mặt bác Tấn có vẻ két bị bệnh nan y. Khả năng chữa khỏi rất khó.