Bác Dũng đi đại hội để cho trơn máy con két đi anh. PS làm bót quá mà để hoài ít đi quá nó bị dính....bụi đó.
Lãng tử lâu lâu mới thọt 1 câu, trúng ngay cái mụt nhọt con KétHôm bữa em đi đăng kiểm, có tay kia đòi em phải bán xe cho hắn...nhưng em bảo hắn đợi tháng 9, thế là hắn bảo, hắn sẽ lên Gia Lai, mua con kết chạy đỡ...tháng 9 hắn sẽ bán ve chai con két và về đây mua cọn Kẹt...khổ ghê..
Cuối cùng Bác Dũng có chịu đi Đại Hội kg, nếu kg đi thì đừng nói lời cay đắng
Nếu đi, em sẽ ưu tiên xúc bét cho bác...vì
Gaga ở đây chưa từng biết xúc bét
Hihihihi.........
Cao siêu quớ, ứ hiểuHôm bữa em đi đăng kiểm, có tay kia đòi em phải bán xe cho hắn...nhưng em bảo hắn đợi tháng 9, thế là hắn bảo, hắn sẽ lên Gia Lai, mua con kết chạy đỡ...tháng 9 hắn sẽ bán ve chai con két và về đây mua cọn Kẹt...khổ ghê..
Cuối cùng Bác Dũng có chịu đi Đại Hội kg, nếu kg đi thì đừng nói lời cay đắng
Nếu đi, em sẽ ưu tiên xúc bét cho bác...vì
Gaga ở đây chưa từng biết xúc bét
Hihihihi.........
Em nói thật với bác, từ hum em đi sè phé zìa, đúng 2 tuần ni em chạy được thứ 7 vag chủ nhật, ngoài ra em chưa chọt bất kỳ cái gì về con két, híc....cái này có lẽ lão râu hiểu emBác Dũng đi đại hội để cho trơn máy con két đi anh. PS làm bót quá mà để hoài ít đi quá nó bị dính....bụi đó.
mới qua....nhiều việc le1m. Phải mất 2 tháng ...ổnh định......Em nói thật với bác, từ hum em đi sè phé zìa, đúng 2 tuần ni em chạy được thứ 7 vag chủ nhật, ngoài ra em chưa chọt bất kỳ cái gì về con két, híc....cái này có lẽ lão râu hiểu em
Chạy cuối tuần, còn mấy ngày trong tuần ngồi khócEm nói thật với bác, từ hum em đi sè phé zìa, đúng 2 tuần ni em chạy được thứ 7 vag chủ nhật, ngoài ra em chưa chọt bất kỳ cái gì về con két, híc....cái này có lẽ lão râu hiểu em
Ngồi chọt chứ đây có khóc ...Chạy cuối tuần, còn mấy ngày trong tuần ngồi khóc
Lão cần thì em tặng cho nè :3dgoidien:Sáng nay đi uống cà phê với lão chủ con Két. Thiệt là phê!
Lão Dũng bây giờ ghảnh gồi! Hết chiện để chăm con Két ! Hết chỗ chọt !
Nghe nói trên ebay có bán một bộ vỏ ghế nỉ màu vàng cát. Lão cũng mún mua.
Bác nào giúp lão cái bộ vỏ ghế nỉ giùm.
Lão nằm mơ lâu rồiSáng nay đi uống cà phê với lão chủ con Két. Thiệt là phê!
Lão Dũng bây giờ ghảnh gồi! Hết chiện để chăm con Két ! Hết chỗ chọt !
Nghe nói trên ebay có bán một bộ vỏ ghế nỉ màu vàng cát. Lão cũng mún mua.
Bác nào giúp lão cái bộ vỏ ghế nỉ giùm.