Bầu giảm âm ốm hơn, nằm phía dưới..., em thấy rồi...!Bau giam am nha Ong Dia, lap lon la Hac Lào thành tro
Em tra đại trên hãng Bendix thấy nó đường kính là 220, tìm trên OS có bác PhongNguyen có hãng này, em hỏi bảo có hàng, em mua 1 bộ 4 cái 600k luôn rồi bác! Đã chuyển hãng về trạm xe, chiếu tối em ra lấy xem sao.
Cái gì chứ về an toàn ráng chơi hàng tốt xíu xem sao. Giàn âm thanh hình ảnh gần 40 cũ còn chơi được mà!hehe
He he. Chúc mừng bác
hù....chi....mà oác....rứaNghe da vàng hù hốt xuống ao sen bữa trước, GLA lặn tới qua ĐH mới dám ngoi lên, kakaka
Chắc nhất cứ cắt ra thử là biết ngay ấy mà!Bầu giảm âm ốm hơn, nằm phía dưới..., em thấy rồi...!
Doc lai may luot bai trong thot con nghien phan 2 thay no phe va da cuoc doi choi acc. Gio ma cho con Ket ro dai 5000km chac con ngoc lam dong son tiep. Moa, khong co con Ket khe cai thot con nghien phan 4 vang nhu cai chua
Buồn, lên thới con nghiện mà không thấy chồng két lên tiếng. Mấy hôm nay lão lên chức nên không nhẹo hay sao. Chứ nhẹo về nghe lời văn khí phách lắm mà. Chắc tại Tú ròm hù ném đá quá nè.
Bữa nay bác chuyển đi phụ trách vùng sâu vùng xa hay sao mà phải đi về thường xuyên vay bác ơi?Em cũng nhớ nhà lắm, vài bữa nữa phải về nhà thường xuyên thôi, chịu hết xiết rầu
Hic chắc hôm trước nghỉ nhiều quá để đi xì phố chăm cho két. Bình thường cũng thuộc vùng sâu vùng xa rầu, Từ vùng núi được chuyển lên đỉnh luôn rầu Bác ơi.Bữa nay bác chuyển đi phụ trách vùng sâu vùng xa hay sao mà phải đi về thường xuyên vay bác ơi?
Làm ca lâu nay, rãnh sữa xe sướng thiệt, thậm chí hết ca, phòng gọi em chưa bao giờ nghe máy, sau đợt ni, chuyển phòng khác, làm hành chính, thế là 1 tuần chỉ được XXX con két 2 ngày thứ 7, chủ nhậtHic chắc hôm trước nghỉ nhiều quá để đi xì phố chăm cho két. Bình thường cũng thuộc vùng sâu vùng xa rầu, Từ vùng núi được chuyển lên đỉnh luôn rầu Bác ơi.