Re:Con nghiện accord_phần 2
Sau cùng...em nó về lại gara...và chở bác sĩ đi check xe 1 vòng...êm ru...không 1 tiếng động lạ,khỏe khoắn, dũng mãnh...đạp lên 80km/h... vẫn thế,đi vào đường xấu...vẫn thế,chỉ có 1 tiếng kêu hơi nhỏ...về kiểm tra lại thì...nắp chụp trên bầu pô...bu long xiết chưa chặt.
Sau đó ...cảm ơn tất cả anh em trong gara 1 lần nữa,xin tạm biệt....:về nhà với vợ 1 thôi:
Sau cùng...em nó về lại gara...và chở bác sĩ đi check xe 1 vòng...êm ru...không 1 tiếng động lạ,khỏe khoắn, dũng mãnh...đạp lên 80km/h... vẫn thế,đi vào đường xấu...vẫn thế,chỉ có 1 tiếng kêu hơi nhỏ...về kiểm tra lại thì...nắp chụp trên bầu pô...bu long xiết chưa chặt.
Sau đó ...cảm ơn tất cả anh em trong gara 1 lần nữa,xin tạm biệt....:về nhà với vợ 1 thôi: