Re:Con nghiện accord_phần 2
Và...hầu như hàng ngày ...các con nghiện từ Nam đến bắc a nhô hỏi thăm tình hình vợ 2, chia sẽ những tình cảm rất nồng nàn, như...:
Miền nam: Phan quang Hy Dung_43, Lâm Huy Phong, HOctin, Kyanh, Chipmap, Toy, Mexe1978, Tudam, Cuteoem1, Nguyen_ACC, Hongdam
Miền Tây: Giamebonbanh, Haiaccord, Lenguyen
Miền bắc: Giangttd, Gaubaccuc, Vuviettahnh, dung_76, hungtmh
Miền trung: Chutieu, Võ Như Đáng, Hoàng Tùng, Accord_qng, Hung_tele, accordfan
Miền núi: Haiau, Letitbe
Và...rất nhiều con nghiện đã chia sẽ cùng em trên diễn đàn này
Hôm nay...vợ 2 em đã hoàn thành, giờ chỉ nói 1 điều...cứ lên xe mà đạp côn, vào số, đáp ga mà phi, không phải lăn tăng cái gì nữa...nếu có chăng sẽ giành 1 ít thời gian thay luôn con heo côn(heo con) của Hoctin tặng cho nó cool.
Xin cảm ơn, xin cảm ơn đến tất cả con nghiện accord trên mọi miền đất nước, dù đã 1 lần gặp mặt hoặc chưa bao giờ gặp mặt...đã cho em cái cảm xúc...mà giờ đây, ngồi gõ những dòng này...một cảm giác lâng lâng, xúc động như muốn bậc khóc.
Một cảm giác thật thú vị... khi vợ 2 đã về đến nhà
Một cảm giác như biết...nâng niu, giữ gìn vợ 2 hơn trước khi em nó nhập viện- mỗi khi lên xe nổ máy
Một cảm giác...như ...nhìn vợ 2 là thấy tất cả anh em bạn bè trong hội nghiện đang hiện hữu trên chiếc xe của mình.
Một cảm giác...một cảm giác thật khó tả....
Một lần nữa...xin nói lời cảm ơn chân thành, lòng tri ân sâu sắc đến hội nghiện nhé...em gần bậc khóc rồi...xin ngừng để lấy lại bình tĩnh tý.