Re:Con nghiện accord_phần 2
Mà nếu theo luật. miệng hay giấy thì cơ bản việc làm đồng nó cần có những gì thì ai cũng biết rồi!
Nhưng qua cách làm của gara này và người quản lý thì em thấy cái tâm không có! Nên việc bào hành biết có OK hay không nữa, chứ ở đó mà trả lại tiền cho em!
Ác cái là HĐ miệng anh à!tudam nói:@ Huy : Thôi thì chỉ còn vài hôm nữa là Tết rồi...em khuyên bác tạm quên chuyện buồn này nhé... để vui tết cho trọn vẹn...ra tết...em nghiên cứu kỹ lại hợp đồng đồng sơn với chủ gara...mời các bác có thâm niên trong hội...chứng kiến và xác nhận hiện trạng thực tế của xe em...anh tin chắc rằng chủ gara sẽ trả lại cho em một số tiền...ra tết thế nào cũng có bác làm đồng sơn...em làm lại chung luôn...em mạn phép có vài lời...
Mà nếu theo luật. miệng hay giấy thì cơ bản việc làm đồng nó cần có những gì thì ai cũng biết rồi!
Nhưng qua cách làm của gara này và người quản lý thì em thấy cái tâm không có! Nên việc bào hành biết có OK hay không nữa, chứ ở đó mà trả lại tiền cho em!
Re:Con nghiện accord_phần 2
Thông thường trước khi trả xe gara có một cái list...những hạng mục đã làm...và đã OK...em có lưu lại không?
Khi em thanh toán tiền em có nhận hóa đơn hay phiếu thu gì không?huy812000 nói:Ác cái là HĐ miệng anh à!tudam nói:@ Huy : Thôi thì chỉ còn vài hôm nữa là Tết rồi...em khuyên bác tạm quên chuyện buồn này nhé... để vui tết cho trọn vẹn...ra tết...em nghiên cứu kỹ lại hợp đồng đồng sơn với chủ gara...mời các bác có thâm niên trong hội...chứng kiến và xác nhận hiện trạng thực tế của xe em...anh tin chắc rằng chủ gara sẽ trả lại cho em một số tiền...ra tết thế nào cũng có bác làm đồng sơn...em làm lại chung luôn...em mạn phép có vài lời...
Mà nếu theo luật. miệng hay giấy thì cơ bản việc làm đồng nó cần có những gì thì ai cũng biết rồi!
Nhưng qua cách làm của gara này và người quản lý thì em thấy cái tâm không có! Nên việc bào hành biết có OK hay không nữa, chứ ở đó mà trả lại tiền cho em!
Thông thường trước khi trả xe gara có một cái list...những hạng mục đã làm...và đã OK...em có lưu lại không?
Re:Con nghiện accord_phần 2
bác cứ vệ sinh sạch sẽ, chạy keo lại tạm thời em nghĩ sẽ OK không sao đâu bác,mua 3 chai keo chơi vào nó, hihihihuy812000 nói:Cảm ơn các bác đã thăm hỏi và góp ý!
Xe em không cosunroroof bác Trường ạ!
Cơ bản ở phần tiếp giáp giữa kính sau và nóc xe em đã bắn silicon đen rồi, vì lúc mới làm đồng về, dọc chổ này nó hở ra hơn 5 ly và nhìn rất từa lưa.
Em đã kiểm tra kỹ rồi, cơ bản nó bị dột hầu như khắp xung quanh chu vi kính sau, nên chỉ có cách xử lý là tháo kính ra và dán keo lại....Chứ giờ đâu bắn silicon được chổ nào đâu!
Re:Con nghiện accord_phần 2
nó là dòng LX......chỉ tiếc là Gara mới làm đồng - sơn xong.......thế mới đau chứ.truong5779 nói:mà xe bác huy có sunroof không nhỉ?Em quên mất rùi.Nếu có thì bác kiểm tra 4 rãnh thoát nước nha, cụ thể bác hỏi bác Hoàng PDNT sdt 0905119032 hoặc bác mua silicon về bít tạm cái cửa trời qua tết tính tiếp,em nghĩ vậy là OK bác ah
Re:Con nghiện accord_phần 2
Vậy thì làm ăn kiểu gì...... chỉ biết là mở ra để bịp thiên hạ hay sao ...? Pó tay.huy812000 nói:Ác cái là HĐ miệng anh à!tudam nói:@ Huy : Thôi thì chỉ còn vài hôm nữa là Tết rồi...em khuyên bác tạm quên chuyện buồn này nhé... để vui tết cho trọn vẹn...ra tết...em nghiên cứu kỹ lại hợp đồng đồng sơn với chủ gara...mời các bác có thâm niên trong hội...chứng kiến và xác nhận hiện trạng thực tế của xe em...anh tin chắc rằng chủ gara sẽ trả lại cho em một số tiền...ra tết thế nào cũng có bác làm đồng sơn...em làm lại chung luôn...em mạn phép có vài lời...
Mà nếu theo luật. miệng hay giấy thì cơ bản việc làm đồng nó cần có những gì thì ai cũng biết rồi!
Nhưng qua cách làm của gara này và<span style=""color: #ff0000;""> người quản lý thì em thấy cái tâm không có</span>! Nên việc bào hành biết có OK hay không nữa, chứ ở đó mà trả lại tiền cho em!
Re:Con nghiện accord_phần 2
Báo cáo các bác, sáng nay bỏ tất cả, em chạy xuống bến xe Mailinh nhận món quà quý hiếm mà Tèle gởi tặng em nhân dịp thăm em mắm ruốt, đã OK nhưng còn....vài chỗ chưa được ưng ý, thế là Tè le về đến NT và gởi hàng hiếm cho em, món quà này là của bác Thắng ở Thủ đức gởi tặng bác Hùng, bác Hùng cất rất kỹ, và....bây giờ bác Hùng gởi tặng em
Xin xin chân thành cảm ơn bác Hùng nhé
@Thắng thủ đức: nếu bác có vào đây xin nhận em 1 lời cảm ơn nhé, nhân tiện đây xin chúc bác và gia đình 1 năm mới hạnh phúc, an lành.
Báo cáo các bác, sáng nay bỏ tất cả, em chạy xuống bến xe Mailinh nhận món quà quý hiếm mà Tèle gởi tặng em nhân dịp thăm em mắm ruốt, đã OK nhưng còn....vài chỗ chưa được ưng ý, thế là Tè le về đến NT và gởi hàng hiếm cho em, món quà này là của bác Thắng ở Thủ đức gởi tặng bác Hùng, bác Hùng cất rất kỹ, và....bây giờ bác Hùng gởi tặng em
Xin xin chân thành cảm ơn bác Hùng nhé
@Thắng thủ đức: nếu bác có vào đây xin nhận em 1 lời cảm ơn nhé, nhân tiện đây xin chúc bác và gia đình 1 năm mới hạnh phúc, an lành.
Re:Con nghiện accord_phần 2
Và em nó đây ạ:
Nguyên đai nguyên kiện khi hàng về đến nhà:
Mở ra tý xem:
Cọng ron...có 1 cọng ron còn râấ đẹp- rin:
Và...2 cục cao su đỡ nắp capo trong hầm máy còn...keng xà beng:
Và em nó đây ạ:
Nguyên đai nguyên kiện khi hàng về đến nhà:
Mở ra tý xem:
Cọng ron...có 1 cọng ron còn râấ đẹp- rin:
Và...2 cục cao su đỡ nắp capo trong hầm máy còn...keng xà beng:
Re:Con nghiện accord_phần 2
Lắp em nó vào thôi:
Đây là cọng ron của em bị rách đứt đoạn...và có vài chỗ rách cũng ...thương lắm ạ:
Tháo nó ra và...đặt ron mới vào thôi:
Quá đoã, quá đoã
Lắp em nó vào thôi:
Đây là cọng ron của em bị rách đứt đoạn...và có vài chỗ rách cũng ...thương lắm ạ:
Tháo nó ra và...đặt ron mới vào thôi:
Quá đoã, quá đoã
Re:Con nghiện accord_phần 2
Chu choa mịa ơi, cái ni gắn vào nhìn như mới hen, còn rè rè rên rên phía sau không Anh. Chắc là êm....re...không...rè...rè...rên...rên gồi!
Chu choa mịa ơi, cái ni gắn vào nhìn như mới hen, còn rè rè rên rên phía sau không Anh. Chắc là êm....re...không...rè...rè...rên...rên gồi!