Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

dung_gialai nói:
Ngày nay em bị mợ cả đày các bác ơi!, 6h00 sáng đánh thức em dậy bẩu coi nhà, dọn nhà...để mợ cả đi mua bông, trái cây và...sắm vài thứ dùng tết, thế là em phải làm thôi vì....lâu nay dành cho vợ 2 nhiều quá, 1 mình ở nhà, ngườin ta vào mua hàng, có cái em độ giá em bán mà khi mợ cả về mợ cả chỉ biết lắc đầu, có cái bán thì y như cho không người ta, có cái bán thì y như lấy dao kề cổ, về mợ cả nhằn, điên tiết em bỏ hết chả làm gì nữa, đánh con vợ 2 ra trước nhà...và vệ sinh nội y con vợ 2, sau đó thì tiếp tục giúp mợ cả không thì tội mợ quá
Cố gắng sáng ngày mai sau khi ra ca em sẽ giúp mợ cả những việc cuối cùng của năm cũ, buổi chiều còn lại...đã thống nhất với mợ cả là...cho em được chăm vợ 2.
He...he.....sáng chăm V2.......chiều chăm V2......Vợ cả chả biết ai chăm dùm......em dzọt....
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

tudam nói:
Lúc em mới mua xe về... đổ đầy bình xăng...chạy đi xét xe hai lần mà chưa được...vậy là bỏ ở nhà luôn cho tới giờ...vậy mà sáng nay ra cây xăng đổ xăng...thấy đồng hồ cây xăng cứ chạy hoài...sốt ruột...lúc tính tiền...1.035.000đ...đâu có chạy đi đâu mà hết xăng nhiều thế...thì ra là do nghiện...cứ nổ máy...mở máy lạnh...nhích tới nhích lui...vậy mà <span style=""color: #ff0000;"">hết gần 50 lít xăng</span>..:)
7.2l / 100km........nhích tới...nhích lui mà hết 50l.....vậy chi là gần 700km........nghiện......đúng nghiện...
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

huy812000 nói:
Xe em cũng ra Tết tính bác à!
Tính chắc xử gần nhà cho nó tiện.
Về sì phố ......tìm chỗ chuyên kính....xử cho nó an tâm.....
 
Hạng D
30/3/10
1.049
78
48
Re:Con nghiện accord_phần 2

Cà Hụ , cho anh mượn thớt tí nhé .
Hết năm cũ , lại đến năm mới . Em xin Kính chúc tòan thể AE trong hội nghiện Accord hạnh phúc – vui vẽ - an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .
Một năm đã trôi qua , biết bao nhiêu là sự kiện, những sự lo lắng , thăng trầm . . . đã đến và đã đi , có những cái vui và cái buồn , nhưng cuối cùng thì AE chúng ta vẫn tình thương mếm thương , và vui vẽ hòa đồng .
Một năm đã trôi qua , em cũng xin có đôi dòng tâm sự nho nhỏ đến các Bác :
- Cái gốc mà AE chúng ta chơi trên diễn đàn này là tình yêu vợ 2 , Tình cảm tương thân , tương ái với nhau . Mà từ hai điều này đã làm cho cuốc sống ảo trên diễn đàn thêm sôi động và cuộc sống đời thường thêm hương vị ngọt ngào .
- Chúng ta muợn diễn đàn này để giao lưu trao đổi , đây là diễn đàn xã hội , nên có rất rất nhiều thành phần tham gia . Việc này AE chúng ta đâu thể cấm đóan được mà phải chấp nhận . Chính vì thế mà Chúng ta phải thực sự sáng suốt . . . lựa bạn mà chơi .
- Trong một không gian nhỏ - Mục HONDA của diễn dàn – nhưng tư tưởng không nhỏ chút nào , nó đã chứng kiến biết bao nhiêu là sự kiện , tình cảm . . . phát sinh . Chính vì vậy mà nó lại có những sự kiện , tình cảm . . . phát sinh tiếp theo . . . nhưng lại mâu thuẩn và hiểu lầm nhau . Thôi thì thế này . Nói về sự kiện kỹ thuật , AE chúng tâm bàn nhau cho tới bến , cải nhau cũng được , nhưng kết quả phải cho ra lẽ trắng đen . Nói về tình cảm , AE cũng có đôi lời qua lại (được gọi là 888 ) hiểu lầm rồi dẫn đến tức giận , trách móc . . . Trong những lúc như vậy chúng ta hãy thực kiềm chế , không manh động ( Uống vài chai Dr Thanh ) và suy nghỉ . . . và suy nghỉ . . . kéo dài thời gian ra . . . Lúc này AE đã hạ hỏa rồi và cũng đã có hướng giải quyết tiếp . Chúng ta có thực sự cần phải nhờ diễn đàn này để tải đi nhưng cơn bực mình , tức giận vô lý ( khi nóng ) này không ??? tội nghiệp nó . Em chỉ muốn cho diễn đàn này lúc nào cũng vui vẽ , ấm cúng . Nhưng . Những ai quá nóng tính , thì cứ cầm ĐT lên , gọi thẳng cho người đó , phan tới phan lui , cho đã đi . Cớ gì mà lại phan trên đễn đàn này , Để rồi Chúng em đọc những dòng thiếu suy nghỉ mà lòng buồn vô hạn .
- Nói về Tình cảm với Vợ 2 . Ai mà trong chúng ta không yêu thương vợ 2 . Cái tình yêu này , em thấy nó sao sao ấy . Nó cố chấp , nó bảo thủ , nó . . . nó là mối đe dọa giữa tình cảm ta với gia đình ( Vợ cả và F1) . Nhưng chung quy lại . Ta yêu thương , chăm sóc vợ 2 để làm gì ??? là để nó phục vụ gia đình ta ( Ta, vợ cả và F1) . Đó . . . đó em lại lý luận cùn , để bào thủ . Chán . Thôi AE ai cũng yêu mến vợ 2 cả . Chúng ta không nên có lời lẽ chê bai vợ 2 người khác làm chi mà hãy nịnh một chúy xúi đi cho chiến hữu mình vui mà .
- Nói về vấn đề chăm sóc vợ 2 . Ôi thôi đủ điều . Nào là phải lập quỷ đen , nào là kinh nghiệm giỏi ( do ta tự phong ) , nào là tìm người tốt để giao phó cho họ chăm sóc con vợ 2 mình , nào là tiền dịch vụ SC . . . vân vân và vân vân . Mỗi người mỗi kiểu ( Có trời mới biết ) . Nhưng em tin chắc một điều , AE chúng ta chỉ tự SC những cái nhỏ thôi ( mặc dù qua tìm hiểu , chúng ta cũng cơ bản nắm một phần kỹ thuật SC xe ). Và rồi tự suớng với cái ta SC được . Những cái lớn như Gầm , máy , đồng , sơn . . . Chúng ta không thể thực hiện được , mà phải cầu cứu đến các Gara , như gara Bác Tấn , Bác Tạo , Bác Quang Vũ , gara Quê Hương hay là các gara vườn Khác . . . Khi SC xe cũng có khái nhiệm tự làm hoặc mang ra gara , hoặc so sánh giá cả giữa ta tự xử hay mang đển gara xử hoặc giá cả giữa các gara . Cái này Chúng ta cũng cần phải biết và phân biệt rõ ràng . Khi ta tự làm có thể , em nói là có thể nha là giá cả có rẻ hơn mang đến gara ( và em cũng nói là gara uy tín nha , Như gare Hiệp Thắng của Bác Tấn , gara Bác Tạo , Gara Quê Hương . . . như các AE đã biết ) Nhưng chưa chắc là ổn hơn và rẻ hơn . Chúng ta cần biết là khi mang vợ 2 ra gara là phải chấp nhận giá cao hơn nhiều so với ta tự làm . Vì sao ? Vì mang ra gara , là những người kinh doanh dịch vụ và rất có kinh nghiệm SC , Họ phải tính vốn họ bỏ ra . Như ri đây : Tổng số tiền phải trả cho gara = Tiền mua vật tư + tiền lãi trên món vật tư đó + Tiền bảo hành vật tư + Tiền Dịch vụ SC + tiền bảo hành cho lọai dịch vụ SC đó . Mà trong Tiền dịch vụ nó phải có rất nhiều khỏan mà chủ gara phải tính như tiền lương cho thợ , tiền mặt bằng . . . và các khỏan thuế nữa chứ . Nói chung là phải chấp nhận , đừng có phàn nàn họ tính cao và cũng đừng hỏi tại sao mình tự làm rẻ hơn nhiều vậy ta ??? . Chúng ta làm việc kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống , thị Họ cũng vậy thôi . Và có Họ thì vợ 2 của mình mới vi vu được chứ . Như em đây , cũng từng đi lại nhiều gara , cũng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho các gara đó . Nhưng chỉ mới thỏa mãn được 50% thôi . Và coi như đó là một bài học chưa hòan chỉnh , phải chấp nhận học phí cho bài học đó . He He . Và . . . và cuối cùng em cũng chọn được nơi gara Hiệp Thắng của Bác Tấn ( tuy rất xa nhà em ) . Nơi ấy em được đáp ứng đậy đủ . Chủ thì nhiệt tình giảng bài ( Cả lý thuyết và thực hành ) , thợ thì làm rất cẩn thận , chiều theo ý của chủ xe. Với một khỏan chi phí em nghỉ ( Đối với em nha ) là chấp nhận được .
- Các Bác Già ơi - Bác Phổ , Bác Cà Hụ , Bác Kháng , Bác Hải Bột mì , Bác Gấu , Bác Giang , Bác Đáng , Bác Hùng Tè le , Bác Danh007, Bác Già cần thơ, Bác Trị , và nhiều Bác già nữa ( Em không nhớ hết ) hãy cố gắng cư xử sao cho tốt và làm tấm gương tốt cho đàn nhỏ ( Nhưng kỹ thuật không nhỏ ) như HocTin, Kyanh , Vũ Như Bùi , Huy 81 , Thanh (Vũng tàu ) Chim biển , Sơn SK , Tú Đạm , Dũng Bốn bà … . . .He he còn nhiều nữa - noi theo chứ .
- Cuối năm mà lê thê quá , Thục sự đây là tấm lòng của em , mong các Bác đọc cho vui và suy nghỉ . Đúng cũng được , sai cũng OK . Em chỉ mong là AE hãy vui vẽ , hòa đồng cùng tương thân tương ái , giúp đỡ lận nhau . Như . . . như góp sức giúp LX của Cà Hụ thêm khí thế , thêm sức mạnh . . . và thêm nhiền đồ lacxoong vậy đó .
- Em đã chúc tết ở trên gồi , một lần nữa , em Kính chúc các Bác Mạnh khỏe và lài xe an tòan .
 
Hạng D
27/2/11
4.134
14
0
Re:Con nghiện accord_phần 2

@PhanQuang Hy: Bác đã nói thay lời muốn nói cho em và cho nhiều người (chủ quan của em).
- Em NỂ PHỤC! KHÂM PHỤC! và KÍNH PHỤC!
 
Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord_phần 2

phanquanghy nói:
Cà Hụ , cho anh mượn thớt tí nhé .
Hết năm cũ , lại đến năm mới . Em xin Kính chúc tòan thể AE trong hội nghiện Accord hạnh phúc – vui vẽ - an khang , thịnh vượng và vạn sự như ý .
Một năm đã trôi qua , biết bao nhiêu là sự kiện, những sự lo lắng , thăng trầm . . . đã đến và đã đi , có những cái vui và cái buồn , nhưng cuối cùng thì AE chúng ta vẫn tình thương mếm thương , và vui vẽ hòa đồng .
Một năm đã trôi qua , em cũng xin có đôi dòng tâm sự nho nhỏ đến các Bác :
- Cái gốc mà AE chúng ta chơi trên diễn đàn này là tình yêu vợ 2 , Tình cảm tương thân , tương ái với nhau . Mà từ hai điều này đã làm cho cuốc sống ảo trên diễn đàn thêm sôi động và cuộc sống đời thường thêm hương vị ngọt ngào .
- Chúng ta muợn diễn đàn này để giao lưu trao đổi , đây là diễn đàn xã hội , nên có rất rất nhiều thành phần tham gia . Việc này AE chúng ta đâu thể cấm đóan được mà phải chấp nhận . Chính vì thế mà Chúng ta phải thực sự sáng suốt . . . lựa bạn mà chơi .
- Trong một không gian nhỏ - Mục HONDA của diễn dàn – nhưng tư tưởng không nhỏ chút nào , nó đã chứng kiến biết bao nhiêu là sự kiện , tình cảm . . . phát sinh . Chính vì vậy mà nó lại có những sự kiện , tình cảm . . . phát sinh tiếp theo . . . nhưng lại mâu thuẩn và hiểu lầm nhau . Thôi thì thế này . Nói về sự kiện kỹ thuật , AE chúng tâm bàn nhau cho tới bến , cải nhau cũng được , nhưng kết quả phải cho ra lẽ trắng đen . Nói về tình cảm , AE cũng có đôi lời qua lại (được gọi là 888 ) hiểu lầm rồi dẫn đến tức giận , trách móc . . . Trong những lúc như vậy chúng ta hãy thực kiềm chế , không manh động ( Uống vài chai Dr Thanh ) và suy nghỉ . . . và suy nghỉ . . . kéo dài thời gian ra . . . Lúc này AE đã hạ hỏa rồi và cũng đã có hướng giải quyết tiếp . Chúng ta có thực sự cần phải nhờ diễn đàn này để tải đi nhưng cơn bực mình , tức giận vô lý ( khi nóng ) này không ??? tội nghiệp nó . Em chỉ muốn cho diễn đàn này lúc nào cũng vui vẽ , ấm cúng . Nhưng . Những ai quá nóng tính , thì cứ cầm ĐT lên , gọi thẳng cho người đó , phan tới phan lui , cho đã đi . Cớ gì mà lại phan trên đễn đàn này , Để rồi Chúng em đọc những dòng thiếu suy nghỉ mà lòng buồn vô hạn .
- Nói về Tình cảm với Vợ 2 . Ai mà trong chúng ta không yêu thương vợ 2 . Cái tình yêu này , em thấy nó sao sao ấy . Nó cố chấp , nó bảo thủ , nó . . . nó là mối đe dọa giữa tình cảm ta với gia đình ( Vợ cả và F1) . Nhưng chung quy lại . Ta yêu thương , chăm sóc vợ 2 để làm gì ??? là để nó phục vụ gia đình ta ( Ta, vợ cả và F1) . Đó . . . đó em lại lý luận cùn , để bào thủ . Chán . Thôi AE ai cũng yêu mến vợ 2 cả . Chúng ta không nên có lời lẽ chê bai vợ 2 người khác làm chi mà hãy nịnh một chúy xúi đi cho chiến hữu mình vui mà .
- Nói về vấn đề chăm sóc vợ 2 . Ôi thôi đủ điều . Nào là phải lập quỷ đen , nào là kinh nghiệm giỏi ( do ta tự phong ) , nào là tìm người tốt để giao phó cho họ chăm sóc con vợ 2 mình , nào là tiền dịch vụ SC . . . vân vân và vân vân . Mỗi người mỗi kiểu ( Có trời mới biết ) . Nhưng em tin chắc một điều , AE chúng ta chỉ tự SC những cái nhỏ thôi ( mặc dù qua tìm hiểu , chúng ta cũng cơ bản nắm một phần kỹ thuật SC xe ). Và rồi tự suớng với cái ta SC được . Những cái lớn như Gầm , máy , đồng , sơn . . . Chúng ta không thể thực hiện được , mà phải cầu cứu đến các Gara , như gara Bác Tấn , Bác Tạo , Bác Quang Vũ , gara Quê Hương hay là các gara vườn Khác . . . Khi SC xe cũng có khái nhiệm tự làm hoặc mang ra gara , hoặc so sánh giá cả giữa ta tự xử hay mang đển gara xử hoặc giá cả giữa các gara . Cái này Chúng ta cũng cần phải biết và phân biệt rõ ràng . Khi ta tự làm có thể , em nói là có thể nha là giá cả có rẻ hơn mang đến gara ( và em cũng nói là gara uy tín nha , Như gare Hiệp Thắng của Bác Tấn , gara Bác Tạo , Gara Quê Hương . . . như các AE đã biết ) Nhưng chưa chắc là ổn hơn và rẻ hơn . Chúng ta cần biết là khi mang vợ 2 ra gara là phải chấp nhận giá cao hơn nhiều so với ta tự làm . Vì sao ? Vì mang ra gara , là những người kinh doanh dịch vụ và rất có kinh nghiệm SC , Họ phải tính vốn họ bỏ ra . <span style=""color: #ff0000;"">Như ri đây : Tổng số tiền phải trả cho gara = Tiền mua vật tư + tiền lãi trên món vật tư đó + Tiền bảo hành vật tư + Tiền Dịch vụ SC + tiền bảo hành cho lọai dịch vụ SC đó . Mà trong Tiền dịch vụ nó phải có rất nhiều khỏan mà chủ gara phải tính như tiền lương cho thợ , tiền mặt bằng . . . và các khỏan thuế nữa chứ </span>. Nói chung là phải chấp nhận , đừng có phàn nàn họ tính cao và cũng đừng hỏi tại sao mình tự làm rẻ hơn nhiều vậy ta ??? . Chúng ta làm việc kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống , thị Họ cũng vậy thôi . Và có Họ thì vợ 2 của mình mới vi vu được chứ . Như em đây , cũng từng đi lại nhiều gara , cũng tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc cho các gara đó . Nhưng chỉ mới thỏa mãn được 50% thôi . Và coi như đó là một bài học chưa hòan chỉnh , phải chấp nhận học phí cho bài học đó . He He . Và . . . và cuối cùng em cũng chọn được nơi gara Hiệp Thắng của Bác Tấn ( tuy rất xa nhà em ) . Nơi ấy em được đáp ứng đậy đủ . Chủ thì nhiệt tình giảng bài ( Cả lý thuyết và thực hành ) , thợ thì làm rất cẩn thận , chiều theo ý của chủ xe. Với một khỏan chi phí em nghỉ ( Đối với em nha ) là chấp nhận được .
- Các Bác Già ơi - Bác Phổ , Bác Cà Hụ , Bác Kháng , Bác Hải Bột mì , Bác Gấu , Bác Giang , Bác Đáng , Bác Hùng Tè le , Bác Danh007, Bác Già cần thơ, Bác Trị , và nhiều Bác già nữa ( Em không nhớ hết ) hãy cố gắng cư xử sao cho tốt và làm tấm gương tốt cho đàn nhỏ ( Nhưng kỹ thuật không nhỏ ) như HocTin, Kyanh , Vũ Như Bùi , Huy 81 , Thanh (Vũng tàu ) Chim biển , Sơn SK , Tú Đạm , Dũng Bốn bà … . . .He he còn nhiều nữa - noi theo chứ .
- Cuối năm mà lê thê quá , Thục sự đây là tấm lòng của em , mong các Bác đọc cho vui và suy nghỉ . Đúng cũng được , sai cũng OK . Em chỉ mong là AE hãy vui vẽ , hòa đồng cùng tương thân tương ái , giúp đỡ lận nhau . Như . . . như góp sức giúp LX của Cà Hụ thêm khí thế , thêm sức mạnh . . . và thêm nhiền đồ lacxoong vậy đó .
- Em đã chúc tết ở trên gồi , một lần nữa , em Kính chúc các Bác Mạnh khỏe và lài xe an tòan .
Thanks bác Hy nhiều lắm........cuối năm rồi.. .. lu bu nhiều việc....nhưng bác vẫn dành thời gian để mà........
Kính chúc bác Hy và gia đình một năm mới hạnh phúc , an khang , thịnh vượng , vạn sự như ý
 
Hạng D
24/2/10
1.433
118
63
67
Re:Con nghiện accord_phần 2

alo
em kính các bác :
Em rất không muốn trận động đất và sóng thần năm rồi xảy ra ở Nhật .
Em rất thích những gì mà người Nhật đã làm trong cơn hoạn nạn này .
Chỉ là cá nhân em thôi - alo .
Đây là nơi AE NhaTrang hay ngồi mỗi sáng mỗi chiều và hay gọi đơn giản là cafe 4 mùa :
8D6282E78039437F9FE5B033E430863E.jpg
 
Hạng B2
1/11/07
120
7
18
Re:Con nghiện accord_phần 2

Hoan hô Bác Hy .
Xin chúc Tất cả Anh em Acc năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG .
 
Hạng D
20/8/10
2.181
0
0
Re:Con nghiện accord_phần 2

Trong cái thời khắc giao hòa giữa năm cũ và năm mới mà nghe được những lời tự tình của Già Hy sao mà lòng thấy ấm lạ đời. Cảm ơn già Hy đã cho AE đọc và suy ngẫm lại cái tình trong hội của chúng ta.
Năm mới em xin kính chúc toàn thể anh em AN KHANG -THỊNH VƯỢNG- DỒI DÀO SỨC KHỎE !!!
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord_phần 2

toyota cresta nói:
huy812000 nói:
Xe em cũng ra Tết tính bác à!
Tính chắc xử gần nhà cho nó tiện.
Về sì phố ......tìm chỗ chuyên kính....xử cho nó an tâm.....
Dạ, em cũng tính thế, nhưng thời gian em bức bách quá, nên đâm ra hơi ức, với lại sợ vụ này xử trong ngày không xong thì hơi vất vả anh à! Vì tiệm kinh ở Vũng Tàu nói cái này nhanh nhất 1 ngày, nhiều khi qua ngày thứ 2 nữa........