Re:Accord: Thread chém gió...
uống kiểu này quá đã....quan trọng là kiếm được trái bử để đỡ lon bia kìa
uống kiểu này quá đã....quan trọng là kiếm được trái bử để đỡ lon bia kìa
truongnx2012 nói:Có bác nào thử uống bia kiểu này chưa
Re:Accord: Thread chém gió...
mai em đi mua chiếc này có bác nào rảnh đi cùng em không :
http://www.bonbanh.com/Xe-Honda-Odyssey-EX-L-2008-71510.html
mai em đi mua chiếc này có bác nào rảnh đi cùng em không :
http://www.bonbanh.com/Xe-Honda-Odyssey-EX-L-2008-71510.html
Re:Accord: Thread chém gió...
alo mình nhé chim....đang máu Odyssey nè...pghaiau nói:mai em đi mua chiếc này có bác nào rảnh đi cùng em không :
http://www.bonbanh.com/Xe-Honda-Odyssey-EX-L-2008-71510.html
Re:Accord: Thread chém gió...
ờ vậy em nhường bác mua trước đấy ... em tìm chiếc kháckyanh911 nói:alo mình nhé chim....đang máu Odyssey nè...pghaiau nói:mai em đi mua chiếc này có bác nào rảnh đi cùng em không :
http://www.bonbanh.com/Xe-Honda-Odyssey-EX-L-2008-71510.html
Re:Accord: Thread chém gió...
Hello các bác ngày mới....em lại cắm tiếp đây
nói trước em đề phòng....Le Nguyen nói:TDC ham hố thấy sợ, cái gì cũng giành phần....thế nào em cũng gài 1 bữa cho vảnh giò..hehehe
Hello các bác ngày mới....em lại cắm tiếp đây
Re:Accord: Thread chém gió...
" Vị thương gia nọ có bà vợ rất xinh đẹp và 5 thằng người hầu. Ngày nọ ông phải lên đường đi buôn trong vòng 1 tuần lễ. Sợ vợ giang dâm với người hầu. Ông liền chế ra 1 cái máy cắt tất cả những gì nhét vào đặt vào chỗ "ấy" của bà vợ. Tuần lễ sau ông về liền kêu 5 thằng người hầu tụt quần để kiểm tra. Và 4 thằng đã bị cắt. Duy chỉ 1 thằng còn nguyên. Ông bèn nói cậu ta:
- Anh là người đáng tin nhất trong 5 người. Vì a không làm bậy với vợ tôi. Và bằng chứng là của quý của anh vẫn còn
Cậu im lặng vài giây rồi chợt thốt lên:
- Ụ á ! Ó Ứt ưỡi òi."
" Vị thương gia nọ có bà vợ rất xinh đẹp và 5 thằng người hầu. Ngày nọ ông phải lên đường đi buôn trong vòng 1 tuần lễ. Sợ vợ giang dâm với người hầu. Ông liền chế ra 1 cái máy cắt tất cả những gì nhét vào đặt vào chỗ "ấy" của bà vợ. Tuần lễ sau ông về liền kêu 5 thằng người hầu tụt quần để kiểm tra. Và 4 thằng đã bị cắt. Duy chỉ 1 thằng còn nguyên. Ông bèn nói cậu ta:
- Anh là người đáng tin nhất trong 5 người. Vì a không làm bậy với vợ tôi. Và bằng chứng là của quý của anh vẫn còn
Cậu im lặng vài giây rồi chợt thốt lên:
- Ụ á ! Ó Ứt ưỡi òi."