Nếu mấy bác chiến hữu đi đông là em đi hà!Kỳ này có đi không bác Huy
Sư phụ dạo này đã già, sức khỏe cũng kém, đệ tử hô hào lên núi thăm sư phụ cho phải phép, sẵn còn chút Bí kíp sư phụ đưa lun cho đệNếu mấy bác chiến hữu đi đông là em đi hà!
Hihi...bí kíp chi vậy sư phụ! Đệ e rằng lúc lên gặp sư phụ, CỌT của đệ đã ra đi tận phương trời xa xôi nào đó rồi!Sư phụ dạo này đã già, sức khỏe cũng kém, đệ tử hô hào lên núi thăm sư phụ cho phải phép, sẵn còn chút Bí kíp sư phụ đưa lun cho đệ
Giờ nếu được, ngay và luôn, sư phụ truyền bí kíp bán cọt nhanh đi!
Thân cô, thế cô. Lực bất tòng tâm làm sao nó giúp nổi đây???Sư phụ dạo này đã già, sức khỏe cũng kém, đệ tử hô hào lên núi thăm sư phụ cho phải phép, sẵn còn chút Bí kíp sư phụ đưa lun cho đệ
Đang bàn lên núi mà cha up hình Gió Biển là sao?
Ui ông kẹ!
Sao không thấy mời gà Đáng lên núi vui chơi???????????
Sư phụ bẩu này, khè như sư phụ chưa bén được huống chi con.Hihi...bí kíp chi vậy sư phụ! Đệ e rằng lúc lên gặp sư phụ, CỌT của đệ đã ra đi tận phương trời xa xôi nào đó rồi!
Giờ nếu được, ngay và luôn, sư phụ truyền bí kíp bán cọt nhanh đi!