Đem 021.94 xuống đổiĐăng kí thì dễ, đi mới là khó nè.......Em đang nghĩ cách, mưu mô, để được đi nè
Bác Châu lấy lý do này đc hem nè. Len xì gồng giao máy cho khách.... Lếu lý lẽ đos đc thì em làm khách cho Bác .Đăng kí thì dễ, đi mới là khó nè.......Em đang nghĩ cách, mưu mô, để được đi nè
không đi là em xóa số đt nha a Châu ... nghỉ chơi với a với mấy em sa đéc luôn cho mà coiĐăng kí thì dễ, đi mới là khó nè.......Em đang nghĩ cách, mưu mô, để được đi nè
Đổi avatar đi lão Chim ơi:
Nhớ về dĩ vãng rơi nước mắt
Nghĩ đến tương lai xót xa lòng
Quan trọng là lên DakNong có cái cảnh..10 hot boy ở trần ngồi ăn canh chua, uống bia khoét lỗ dưới đít ....hem
Re Bác MX: Lí do đó kg được bác ơi, chỉ có cách là nói đi Saigon đăng kiểm thì được...nhưng khó ăn lắm...em nói dóc riết rồi bà cả kg tin gì nữa
Nhớ về dĩ vãng rơi nước mắt
Nghĩ đến tương lai xót xa lòng
Quan trọng là lên DakNong có cái cảnh..10 hot boy ở trần ngồi ăn canh chua, uống bia khoét lỗ dưới đít ....hem
Re Bác MX: Lí do đó kg được bác ơi, chỉ có cách là nói đi Saigon đăng kiểm thì được...nhưng khó ăn lắm...em nói dóc riết rồi bà cả kg tin gì nữa
Bây giờ khổ nỗi là, em nói dóc thì lại tin, mà em nói thiệt thì kg tin...mới chết chứ
Bây giờ khổ nỗi là, em nói dóc thì lại tin, mà em nói thiệt thì kg tin...mới chết chứ
Anh em mình đều cùng giuộc hếtSao giống mình quá vậy trời...
Mấy lão hư quá...!, riêng mình nói vợ đi.., la lối không cho đi là mình.... năm nỉ....không được thì.... ở nhà...!Anh em mình đều cùng giuộc hết
Già Đáng thì có chiêu khác để chơi đó là :" Anh mua vé máy bay khứ hồi rồi".Mấy lão hư quá...!, riêng mình nói vợ đi.., la lối không cho đi là mình.... năm nỉ....không được thì.... ở nhà...!
Zị là bà cả tiếc tiền nên phải để cho đi!!!!!!!!!!!!!!!!