Tiếp theo:
Càng ra Bắc trời càng lạnh, mưa vẫn không ngớt. Mặc dù em đi ngày mùng 3 tết nhưng đường vẫn rất đông xe.
Tối hôm đó em ngủ tại Vinh
e, Sáng mùng 4, sau khi thưởng thức đặc sản Miến lươn ở vinh, chạy tới Quỳnh lưu uống cà phê. Nhìn V2 em mới phong trần làm sao
Lại tiếp tục lên đường
12 giờ trưa em tới Hoa Lư ( Ninh Bình) và lấy KS
Ks này nằm ngay ngã 3, đường lên đền vua Đinh tiên Hoàng, phòng đẹp giá rẻ (200000/đêm), sau khi lấy phòng và nghỉ ngơi một lúc, V2 lại tiếp tục phục vụ. Điểm đến là chùa Bái đính.
thêm tí ga qua em này thì trước mặt có cái rãnh...
Gần tới chùa rồi... cố lên
Tới gần cổng chùa bỗng gặp một em chân dài, V2 không chịu đi nữa, nó bị em này dụ nên em phải cuốc bộ lên chùa.
Ôi cái chùa này to thật! nhưng sao không thấy sư cũng chẳng có chú tiểu. Tự dưng nghĩ đến "Chú tiểu" nhà ta mà ra đây trụ trì thì oách phải biết.
Các bác biết không, chùa này em vào từ lúc 14h30, vừa đi vừa chụp hình đến lúc ra là 18h20 mà mới chỉ đi được 2/3 chùa, mỏi hết cả chân. chỉ tội con AC già nhà em mê gái.
(còn tiếp)