Re:Con nghiện accord
Báo cáo các bác, em mới nhậu về, vì có ô bạn xóm mới tậu được 1 em leganza Daewoo, có mời đi rửa, em có test thử, nếu xét về đẳng cấp thì hơn hẳn con Nu CDX của em, ghế chỉnh điện, 4 đĩa, ABS, form thì trẻ trung, hiện đại hơn AC, chạy tốc độ cao thì tay lái đầm hơn lúc chậm (tính năng y chang AC), lúc đi chậm, tay lái cực nhẹ, nhẹ nhưng không đầm như AC và em thấy như vầy:
1/ Chạy qua các gờ giảm tốc cao, ổ gà: cảm nhận rất rõ tiếng dội từ gầm xe
2/ Chạy tốc độ cao, độ ổn định k bằng AC ghẻ của em
3/ Tay lái nặng hơn khi ở tốc độ 70-80, nhưng chỉ cần hơi nhích vô lăng là cảm giác không an toàn bằng AC
4/ Bất kỳ số nào, nếu vào số phải chờ vài dây mới buông chân côn nếu không muốn nhảy lambada
5/ Còn lại thì nó hơn tất, vì từ ngày mua đến giờ nó nói chưa phải sữa gì, sao tui thấy bác dũng sữa hoài. em bẩu xe em nó già rồi, nó cần phải được bồi bổ, nhưng xem ra nó còn sung lém, nó bẩu sao thế, em bẩu: bác sục mạnh vào (2 xe đứng gần nhau, vừa nói em vừa lấy tay ấn mạnh vào cửa xe AC của em nhưng không hề lún tôn) cỡ này mà nó chưa phê, còn xe bác, mới cỡ này... mà nó đã phê roài (em không dám... nữa vì sợ nó sụi lơ thì thấy mịa). he, he...