Re:Con nghiện accord
Cảm ơn bác! Vậy nà em không có dịp cùng bác sánh bước như đã tâm sự rồi, hy vọng một ngày khác sẽ được như ý.hoangtungAC92 nói:Chúc bác Dũng đi đường may mắn. Thấy bác vi vu đợt này em ghen tị quá.
Re:Con nghiện accord
Vâng! em sẽ hú báchagialai nói:khi về dduowngf một qua An khê bacs hú em với nha.
Re:Con nghiện accord
H...ú.......u.....u...... Thượng lộ bình an! Vạn sự như ý!
H...ú.......u.....u...... Thượng lộ bình an! Vạn sự như ý!
dung_gialai nói:Vâng! em sẽ hú báchagialai nói:khi về dduowngf một qua An khê bacs hú em với nha.
Re:Con nghiện accord
Giờ này chắc bác Dũng đang nhậu ở Bình dương với chân dài rồi phải không. Chúc bác khi về có cả chân dài có cả V2 như ý nhé. Bác giúp em đo kiểm tra điện áp cục bù ga khi để garenty và khi bật máy lạnh nhé.
V2 cuẢ e là 1990EX, bác nào biết hoặc đo kiểm tra giúp em với. thank.
Giờ này chắc bác Dũng đang nhậu ở Bình dương với chân dài rồi phải không. Chúc bác khi về có cả chân dài có cả V2 như ý nhé. Bác giúp em đo kiểm tra điện áp cục bù ga khi để garenty và khi bật máy lạnh nhé.
V2 cuẢ e là 1990EX, bác nào biết hoặc đo kiểm tra giúp em với. thank.
Re:Con nghiện accord
Hi các bác nghiện Accord, em xin được gia nhập ngôi nhà chung Accord, em mới cưới 1 em đời 91. Em chạy đường dài thấy ngon tuy nhiên đang có vấn đề cần nhờ các sư phụ chỉ dẫn như: bù ga máy lạnh, côn nặng, xăng hao, hơi ồn của lốp trước....
Hi các bác nghiện Accord, em xin được gia nhập ngôi nhà chung Accord, em mới cưới 1 em đời 91. Em chạy đường dài thấy ngon tuy nhiên đang có vấn đề cần nhờ các sư phụ chỉ dẫn như: bù ga máy lạnh, côn nặng, xăng hao, hơi ồn của lốp trước....
Re:Con nghiện accord
Báo cáo các bác như kế hoạch đúng 4h00 2/5 em dẫn vợ già đi hốt thuốc bổ.
Trời Tây nguyên lúc hừng đông tuyệt đẹp các bác ợ:
Một buổi sáng đẹp trời, con đường thật tốt, không khí trong lành làm con vợ già em nó thêm sung:
Nhung rồi hung thần xuất hiện:
Giảm tốcvà tiến hành làm dáng cho chồng nó ngắm:
Sau khi rất hài lòng, khen nó vài câu, nó tiếp tục phi trên con đường đẹp:
Đến Đăk lăk, em ngừng lại kiểm tra sự ăn uống của nó (trước khi xuất phát km báo 70km khi chở mợ cả đidạo trong phố mà em có dịp tâm sự ở trang trước:
Cho nó ăn lại no nê:
Ngẫm nghĩ con vợ già em thật ngoan sau bao ngày tháng chăm sóc dạy dỗ nó, không hề ăn tạp,mặt dù nó lao động rất siêng năng, sung mãn
Em xin phép ngừng, vì có điện thoại của con nghiện Đồng Tháp- LeNguyen ̣rất tiếc bác Gia mê bốn bánh có việcphải đi Huế, không giao lưu được, mong có dịp được gặp lại bác ấy, đi giao lưu với bác LeNguyen tý, em sẽ hầu các bác các chương sau.
Báo cáo các bác như kế hoạch đúng 4h00 2/5 em dẫn vợ già đi hốt thuốc bổ.
Trời Tây nguyên lúc hừng đông tuyệt đẹp các bác ợ:
Một buổi sáng đẹp trời, con đường thật tốt, không khí trong lành làm con vợ già em nó thêm sung:
Nhung rồi hung thần xuất hiện:
Giảm tốcvà tiến hành làm dáng cho chồng nó ngắm:
Sau khi rất hài lòng, khen nó vài câu, nó tiếp tục phi trên con đường đẹp:
Đến Đăk lăk, em ngừng lại kiểm tra sự ăn uống của nó (trước khi xuất phát km báo 70km khi chở mợ cả đidạo trong phố mà em có dịp tâm sự ở trang trước:
Cho nó ăn lại no nê:
Ngẫm nghĩ con vợ già em thật ngoan sau bao ngày tháng chăm sóc dạy dỗ nó, không hề ăn tạp,mặt dù nó lao động rất siêng năng, sung mãn
Em xin phép ngừng, vì có điện thoại của con nghiện Đồng Tháp- LeNguyen ̣rất tiếc bác Gia mê bốn bánh có việcphải đi Huế, không giao lưu được, mong có dịp được gặp lại bác ấy, đi giao lưu với bác LeNguyen tý, em sẽ hầu các bác các chương sau.
Last edited by a moderator:
Re:Con nghiện accord
Cần Thơ gạo trắng nước tronghuy812000 nói:Bác Dũng đang ở đâu mà online thế?
Re:Con nghiện accord
Lâu ngày quá khoẻ không , đi đâu lạc xuống tận cần thơ vậy , ở gia lai cũng gặp màdung_gialai nói:Cần Thơ gạo trắng nước tronghuy812000 nói:Bác Dũng đang ở đâu mà online thế?