Re:Con nghiện accord
Hu hu hu... Đang yên đang lành, sau hi làm heocoon thấy sướng quá, sau khi nhắn tin cho 1 số bác, em nhị đói mở họng hút vệ sinh có chụp hìn caác bước hẳn hoi đinh ninh tối nay sẽ post bài hầu góp vui với cả nhà, sau khi xong lắp vào thì cà hụ cà hụ, chỉnh cách chi cũng không được, sau khi hội aàm với thầy chùa, Aloo cho Letitbe, chay tới, 2 anh em lui cui cả buổi cũng không xong, khoảng 18h00 thầy gọi hỏi thăm nhưng vẫn chưa được, thầy khuyên nên nghỉ ngày mai làm tiếp, nhưng vỡn chưa chịu, tiếp tục mở lại bộ bướm ga, kiểm tra xem nó có bị tắt đường nào không cũng chẳng phát hiện gì, ráp lại nổ máy thì vẫn vậy, mệt, đói,khát buồn. Thôi đành ngày mai tiếp tục vậy, lòng tự nhủ có khi nào sướng quá rồi rỡn không đây.
Đêm nay chắc là mất ngủ. Hồi nãy giờ gọi cho tay trưởng phòng báo ngày mai có việc xin nghỉ mà chả không nghe máy. Thôi chuyện gì đến sẽ đến
Giờ em việc em phải làm là hồi toởng lại quá trình mình làm có sơ xuất gì không, và tiếp tục ngĩ tại sao nó hụ hụ. Hic hic hic...
À quyên có bác nào bị trường hợp này chưa mách nước cho em với, nếu OK em đilàm luôn, khỏi đợi ngày mai. Ngày nay em mở bộ bướm ga rất nhiều lần, đến nõi chỉ cần 3 phút là em mở xong tất cảoongrg hơi, dây ga, đường nuoớc, lắp vào cũng thế.