Chi Hội Trưởng HFC
19/12/08
18.851
3.970
113
56
chắc cà đao
Re:Con nghiện accord

Chú tiểu nói:
Khi hôm bác Toyo send cho em 1 SMS cực hay. Em muốn post lên chia sẻ lắm nhưng sợ vi phạm bản quyền. Nếu bác Toyo đồng ý em chia sẻ ngay... He he
Đã giao y bác cho bác là bác cứ xài - không xài hoặc xài xong thì trả lại bản quyền chứ ! không được chia sẽ khi chưa được uỷ quyền mừ.
30.gif
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Con nghiện accord

Báo cáo các bác em đã an toàn trở về. Hi hi
Vừa đến sân bay là alo ngay cho bác Phổ đang ct ở ĐN và đang than ... buồn. Ý định mời bác ấy cơm trưa. Ai dè...
COn nghiện GL nhà ta đang cùng 1 ... em và vợ chồng bác Hoàng Tùng nhậu ở quán Hùng Mập. Mặc dù đã để xe, vào quán chuẩn bị gọi món em vẫn phải đi gặp bác ấy.
Một điều đáng buồn là 3h00 chiều cả em và HT đều có việc, em nhận lời mời nói chuyện với cty RĐV về một sản phẩm của Học Viện Quân Y.
Sau khi nói chuyện xong, 4h00 chiều, gọi điện thì ... bác ấy chết ngắt. Té ra nhà chùa đâu có thua con nghiện GL đâu. Hi hi. Liên hệ với bồ bác ấy để biết ở KS nào. Bảo Hoàng Tùng đi tìm và cuối cùng cũng tìm ra. Chỉ sợ lỡ chuyến bay cho bác ấy lúc 6h30 chiều.
Bác Cà hụ nghiên cứu lại công lực để off Nha Trang nhé! Bác Phổ bị hạ rồi. He he
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Con nghiện accord

Chiều nay rảnh rỗi làm 2 việc. Thay cặp còi. Kêu quá OK luôn
Và ... thay anten mới mua:
Rất đã là chẳng phải làm gì, giắc anten đã có sẵn trên xe, lắp anten mới mua vào (có thay để cũ vào và lắp ngước lại, anten này cũng là của xe Acc94-97 tay lái nghịch)
Sau khi lắp xong quá đã luôn. Mỗi lần mở nhạc cái ấy nó thò ra trông rất hoành tráng. Quá đã!
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord

Ủa vậy cái Anten cũ nó bị tèo hay sao vậy Thầy? Lắp vào thì khi bấm power đầu đĩa thì nó thò ra liền hả Thầy? Cái Anten cũ của xe 92 em nó thò ra ngoài làm em không kiểm soát được nên cong luôn, nên em ghét xử luôn! Nhưng giờ nhờ cảm giác thò thụt của nó quá!
Thấy mua anten này ở CH nào trong SG vậy? Thầy chỉ giúp em, tiện đường sau này chắc em sắm lại 1 cây thụt thò cho vui!
 
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re:Con nghiện accord

Đường gì mình quên mất, quán này đối diện quán Sơn, chuyên bán gầm, máy. Kỳ anh dẫn đi nhưng ko nhớ tên quán. Có 1 cái Card nhưng bỏ ở cơ quan rồi. Ở đây có 1 cặp gương hậu cực đẹp giá 1 chai đó
 
Hạng F
16/4/08
7.464
2.743
113
Re:Con nghiện accord

Chú tiểu nói:
Đường gì mình quên mất, quán này đối diện quán Sơn, chuyên bán gầm, máy. Kỳ anh dẫn đi nhưng ko nhớ tên quán. Có 1 cái Card nhưng bỏ ở cơ quan rồi. Ở đây có 1 cặp gương hậu cực đẹp giá 1 chai đó
Rồi, em sẽ réo bác kyanh, vì bác ấy cũng đang tìm cái thụt thò mới thì phải? Bác đừng nhắc cái cặp gương hậu cực đẹp nữa mà! Bác nhắc mấy lần rồi đó nha! Nhắc thế bác biết làm em thổn thức lắm không???hehe...
 
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord

Chú tiểu nói:
Báo cáo các bác em đã an toàn trở về. Hi hi
Vừa đến sân bay là alo ngay cho bác Phổ đang ct ở ĐN và đang than ... buồn. Ý định mời bác ấy cơm trưa. Ai dè...
COn nghiện GL nhà ta đang cùng 1 ... em và vợ chồng bác Hoàng Tùng nhậu ở quán Hùng Mập. Mặc dù đã để xe, vào quán chuẩn bị gọi món em vẫn phải đi gặp bác ấy.
Một điều đáng buồn là 3h00 chiều cả em và HT đều có việc, em nhận lời mời nói chuyện với cty RĐV về một sản phẩm của Học Viện Quân Y.
Sau khi nói chuyện xong, 4h00 chiều, gọi điện thì ... bác ấy chết ngắt. Té ra nhà chùa đâu có thua con nghiện GL đâu. Hi hi. Liên hệ với bồ bác ấy để biết ở KS nào. Bảo Hoàng Tùng đi tìm và cuối cùng cũng tìm ra. Chỉ sợ lỡ chuyến bay cho bác ấy lúc 6h30 chiều.
Bác Cà hụ nghiên cứu lại công lực để off Nha Trang nhé! Bác Phổ bị hạ rồi. He he
Em xin ké tý: hôm qua khoảng 15h00 thầy có gọi ch em, bầu bác Phổ quắp cần câu rồi, phải nhờ Hoàng Tùng đến KS chở ra sân bay- lúc ni thầy đã về Quảng Nam, thầy còn bẩu em còn dám gọi thầy là "Thằn lằn uống nước cúng nữa không". Ôi em quá hoảng, thầm phục cho công lực của Thầy.
Sáng ni bác Phổ gọi cà phê, có hỏi thăm bác Phổ sao dạo này công lực yếu dữ, bác Phổ có bẩu do ngày hôm qua, bác có đối tác, chiến đấu cũng ác (đâu bắt đầu từ 9h0), sau đó thì gặp bác Hoàng Tùng, cũng đáp lễ đầy đủ, không thiếu, kế đến Thầy xuống Sân bay rồi gặp luôn bác Phổ, Hoàng Tùng, Bác Phổ cũng lế nghĩa đầy đủ tất, ý bác Phổ muốn nhấn mạnh: "Gà sống đá gà chết". Hỏng biết có phải vậy không
 
Hạng B2
20/6/07
174
88
28
54
Re:Con nghiện accord

chào các bác. Sáng nay em có lên bác Tấn nhờ coi sao V2 ACC 90 của em ăn xăng kinh dị, 12,5 l. Thợ kiểm tra thì bugi không bị bụi. Chạy một vòng thì thợ nói là do tuột bố. Em để V2 lại làm lại ambraya, 2 ngày nữa lên lấy, giá khoảng 2,7 tr - 2,8 tr, bác Tấn nói chắc em mới biết chạy, rê nhiều nên mau mòn bố....

Em có gặp bác Hoctin80, Accord94_VT va Nguyen_Acc nữa, và một bác có một em Acc 90 màu đỏ còn rất nguyên bản, xe giữ rất kỹ, nguyên bản nội thất nhung, nước sơn gin, cửa nẻo rất cứng cáp, ron còn rất đẹp và đặc biệt là kiếng còn gin luôn. Bác chủ xe chia sẻ là kiếng gin thì có in số VIN mờ ở góc, trên tất cả 6 kiếng. Em và bác Hoctin80 xem kỹ thì thấy "ACCORD RED JHMxxx".

Thứ hai nữa là sau khi chỉnh máy xong, thì bác í dùng cái gì em không biết, kê vào từng sợi trong 4 sợi dây ra từ máy, thì thấy đều hiển thị số 800 (có lúc dao động lên 810 và xuống 790).

Bác này sử dụng xe này 10 năm rồi, em công nhận bác í giữ gìn xe kỹ thật, bái phục.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
17/5/09
18.998
2.234
113
Gialai
Re:Con nghiện accord

hocnt nói:
chào các bác. Sáng nay em có lên bác Tấn nhờ coi sao V2 ACC 90 của em ăn xăng kinh dị, 12,5 l. Thợ kiểm tra thì bugi không bị bụi. Chạy một vòng thì thợ nói là do tuột bố. Em để V2 lại làm lại ambraya, 2 ngày nữa lên lấy, giá khoảng 2,7 tr - 2,8 tr, bác Tấn nói chắc em mới biết chạy, rê nhiều nên mau mòn bố....

Em có gặp bác Hoctin80, Accord94_VT va Nguyen_Acc nữa, và một bác có một em Acc 90 màu đỏ còn rất nguyên bản, xe giữ rất kỹ, nguyên bản nội thất nhung, nước sơn gin, cửa nẻo rất cứng cáp, ron còn rất đẹp và đặc biệt là kiếng còn gin luôn. Bác chủ xe chia sẻ là kiếng gin thì có in số VIN mờ ở góc, trên tất cả 6 kiếng. Em và bác Hoctin80 xem kỹ thì thấy "ACCORD RED JHMxxx".

Thứ hai nữa là sau khi chỉnh máy xong, thì bác í dùng cái gì em không biết, kê vào từng sợi trong 4 sợi dây ra từ máy, thì thấy đều hiển thị số 800 (có lúc dao động lên 810 và xuống 790).

Bác này sử dụng xe này 10 năm rồi, em công nhận bác í giữ gìn xe kỹ thật, bái phục.
Xe mầu đỏ đô, nội thất vàng be phải không bác, LX, nhìn xe biết chử giữ rất kỹ
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
Re:Con nghiện accord

huy812000 nói:
Chú tiểu nói:
Đường gì mình quên mất, quán này đối diện quán Sơn, chuyên bán gầm, máy. Kỳ anh dẫn đi nhưng ko nhớ tên quán. Có 1 cái Card nhưng bỏ ở cơ quan rồi. Ở đây có 1 cặp gương hậu cực đẹp giá 1 chai đó
Rồi, em sẽ réo bác kyanh, vì bác ấy cũng đang tìm cái thụt thò mới thì phải? Bác đừng nhắc cái cặp gương hậu cực đẹp nữa mà! Bác nhắc mấy lần rồi đó nha! Nhắc thế bác biết làm em thổn thức lắm không???hehe...
hehe...đúng là em đang tìm cái thụt thò...xưa nay thụt thò, vắng mấy bữa mà chịu k nổi...chỉ có lão thầy tu xưa nay chưa thụt thò nên giờ được thụt thò thì ...sướng