Re:Con nghiện accord
Hôm qua em mới đem xe đi sửa máy lạnh: Vỡ tuyo bên cao áp làm mất ga, dầu lạnh dẫn đến bị bó lock=> hỏng! Đi mua một cái lock bãi Denso 17 về (1,1t) tháo lôck ra thì thấy không còn là lock zin nữa, lock 17 chân dọc và đã chế lại chân đế để gắn. Lại đem đi trả lại và họ hẹn 2 ngày nưã có hàng về .
Nhớ đến bác chủ hàng mà Chú tiểu và Bác Hy đã mua giúp cái thanh cân bằng hôm trước nên em bốc máy gọi( bác ấy có cửa hàng ngoài TH) thì bác ấy bảo ra cửa hàng có lock Honda zin!
Ra đến nơi em lấy cái lock đó với giá 900 ngàn! Đem về lắp cũng không vừa chân! Lại alo cho bác ấy : "bác ra cửa hàng bảo với ông dẫn vào xem hàng bên trong " Em ra cửa hàng: cha cha! cả một cái máy Honda 86 bãi đang còn mới keng nằm trong đống hàng!Ông cụ bảo : cái lock hôm qua là tháo từ cái máy này ra đấy! em liền gạ cụ để cho cháu cái chân gá lock luôn nhé! " chỗ anh là khách của em nó nên tôi mới để vì tháo ra thì sau này mà bán cái máy này người ta hỏi thì trả lời sao! Cuối cùng thì em cũng có được cả bộ vừa chân đế, vừa lock zin của Honda 86 luôn! ( giá cái chân đế là 150 ngàn các bác ạ)