Re:Con nghiện accord
Thương thay cho đất nước Việt NAm này!
Nhưng chắc giờ này, các chú đang uống bia chứ nước lã thì uống làm gì!!!
Thương thay cho đất nước Việt NAm này!
Nhưng chắc giờ này, các chú đang uống bia chứ nước lã thì uống làm gì!!!
dung_gialai nói:Em xin kể các bác nghe câu chuyện hồi chiều của em, thật tình chuyện xảy ra xong mà em cứ suy nghĩ hoài...
Hai ngày nay ở Gia lai mưa dầm từ sáng đến tối, chiều nay em có công chuyện phải đi bằng vợ 2 của em cách nhà 15km, trên đường đi em luôn tuân thủ 50km, nhưng lúc đường vắng em dùng Cruise control nên khôngthể nào vượt tốc độ, khi đi em thấy mấy bác CS Giao thông, khi về vẫn các bác ấy, tự nhiên 1 bác túyt còi chỉ em tấp vào lề- lúc này em mặt quần short, khi bước xuống xe đồng chí CSGT giưo tay trang nghiêm chào em làm em thấy mình thêm phẩn trịnh trọng, sau khi chào xong em đưa luôn xấp giấy tờ, thì đồng chí CS bảo sao tôi thấy anh đang chạy 50 quá OK mà tự nhiên đọan cua truước mặt là 53, Trời làm gì có, xe em đang kiểm sóat tự động 50km mà, thé là đồng chí dẫn em lại xe và hỏi nhấn mạnh 1lầ nữa là sao đang chạy 50 mà lên 53, nhưng em vẫn cứ quả quyết là xe em có hệ thống kiểm sóat tốc độ, em định nói Cruise Control nhưng sợ đồng chí CSGT không biết hỏi tới thì khổ nên em nói vậy- có hẳn 1 đồng chí nữa đang cầm mấy sấy tóc he he...
Đống chí CSGT hỏi nhỏ em: có tìền cho vài đồng uống nước, hai ngày nay chả có xe nào
Em nói hơi lớn (tính em hay nói to): tôi có việc đi gấp nên hỏng có tiền
Đồng chí CSGT khẻ giơ ngón tay bảo em nói khẻ, sau đó đưa lại giấy tờ cho em
Lên xe đi rồi mà lòng nghỉ miên man, may mà xe của mình đầy đủ, chấp hành nghêm chỉnh, chợt nghỉ thương cho các xe tải, xe khách
Lòng chợt nghĩ hỏng biết giờ này đồng chí CSGT đã uống nước chưa?