Re:Con nghiện accord
Vẫn biết rằng là thế, nhưng buồn nhất là cứ những ngày rãnh là chạy đến vợ 2, có nhiều lúc đi làm ca 3 về rất mệt cũng chạy đến xe, trưa về cơm xong chợp mắt 1 tý, giật mình dậy là chạy đến xe, mặt dù còn rất muốn ngủ, mợ cả có việc nhờ, không đi cũng chỉ để chạy đến xe, ấy vậy mà...cái cảm giác trông chờ, lo lắng cho vợ 2 nhiều khi cảm thấy bị hất hủi nên em điên lắmtoyota cresta nói:Mua 1 hủ chao.......về ăn với cơm trắng....trải chiếu xuống đất và nằm xuống....nhìn lên trời.....để lấy lại sự cân bằng......dung_gialai nói:Sáng nay hăm hở mang theo máy ảnh xuống gara để chụp cái máng nước và luôn thể phải chống rỉ và lắp lại hệ thống điện hôm trước đã mở ra, nhưng khi xuống đến nơi thì hỡi ơi, cái phần máng nước đi ra đã làm rồi, chỉ còn cắt tôn cũ của máng ra và hàn tôn mới vào, vậy mà cả ngày hôm qua không làm, hôm nay lại không làm, đang làm cho 1 chiếc xe khác, giận quá em nói tiếng máng luôn, rồi bỏ đi về, lòng rất bực, thương và xót cho vợ 2 em quá chừng, nhưng không biết làm sao hơn, về đến nhà xả stress bằng cách gọi cho lão Toy nhưng lão đang ngái ngủ bỗng sực nhớ hôm nay là ngày mồng 1 đầu tháng mà tâm trạng không được vui làm khó chịu quá các bác ơi!
Mồng 02 ta lại tiếp tục.....