Re:ACCORD CLUB - PHÂN ĐÀ MIỀN TÂY - XIN RA MẮT
Lên luôn 500tr ....cũng chơi......miễn sao ưng ý. Còn hơn bỏ 350tr....mà cứ lăn tăn hoài......không như ý mình......còn mệt hơn. Lỡ chơi......tới luôn Châu ui......Le Nguyen nói:Em chẳng quan trọng cái da lắm, em thích bộ ghế này là vì option chỉnh điện của nó. Bà xã em mới lấy bằng lái, mấy bữa rồi leo lên lái cứ than thở với em hoài, kéo cái ghế nặng quá, ngồi bị thấp quá..còn em thì đi đường xa ngồi thấy đuối quá, đang lái mà kéo cái ngả lưng cho đúng vị trí cũng 2,3 lấn mới được. Nhưng bây giờ thì đã ok, em có thể chỉnh thế nào tuỳ thích....nhưng còn 1 khuyết điểm là cái ghế của em kg bật chìa khoá vẫn chỉnh được, em sợ mấy thằng con của em leo lên chỉnh suốt ngày tèo luôn...nghiên cứu tiếp. Dạo này đang đuối, nhưng lỡ đam mê rồi bỏ qua kg được, đến giờ này con xe của em đã lên<span style=""color: #ff0000;""> tới 350tr rồi</span>..hic hic hic vậy mà vẫn chưa xong